Các bạn nghĩ sao khi bạn trai mình và ex của của anh ấy bây giờ cứ thường xuyên tâm sự về chuyện tình cảm với tình yêu mới của hai người với nhau? Quả thật là mình đang không vui khi rơi vào hoàn cảnh này. Người yêu thì nói, mọi chuyện hết rồi bây giờ là bạn nói có sao đâu, không có tin anh hả bla bla... Mình có cảm thấy bị thiếu tôn trọng.


Quả thật lúc hai đứa gây nhau, không gặp, không gọi điện thì anh ấy dùng thời gian mà nói với mình là không muốn nhắn tin hay online đó để ngồi hàng giờ nói chuyện với extreen yahoo ( việc a ấy luôn nói với mình là không muốn chat trên yahoo). Mình cũng biết là 2 người đó nói chuyện không thường xuyên lắm nhưng vẫn không phải là một mực độ vắng, kể ra nếu là bạn bè thì nói chuyện, tâm sự như vậy cũng thuộc hạng nhiều á. Và nhất là khi nào cũng...bí mật.


Mỗi người đều đã có một tình cảm mới, và bàn tán về tình cảm mới đó. Có gì bực, chuyện cá nhân gì cũng đi kể với ex, rồi xin khuyên năng liệu có nên chiat tay không, v..v


Như vậy có phải là thiếu tôn trọng với người yêu hiện tại của hai người không? Bạn trai của mình sao không chịu hiểu...