Năm nay mình 23t cũng chưa vội vàng gì cả nhưng mọi chuyện đến nhanh quá làm mình không biết nên thế nào.
Mình được người quen làm mai cho a 30t: chững chạc, kinh tế ok, gia đình ok
Nhưng nhược điểm:
Chặt chẽ về tiền bạc:
có thể là keo rồi ạ
.:-S Nên nhiều lúc đi ăn mình cảm thấy k thoải mái chút nào, ăn nhưng k thấy vui.
Là con trai trưởng: nói chuyện với a mình thấy tư tưởng của a vẫn gia trưởng
Mình cũng đến nhà a chơi rồi, mọi người rất thân thiện, quý mình.
A cũng ngỏ lời rồi nhưng mình còn bảo để a e tìm hiểu nhau thêm. Mặc dù mình cũng có cảm tình, nh đi chơi nhiều thì hiểu thêm nhiều tính xấu làm mình cảm thấy lo.
Giờ mình rất rối, có nên tiếp tục hay phải làm sao?? Phải nói sao....???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với mình thì sẵn sàng cam pu chia nếu yêu cầu( trong quá trình cưa cẩm) nhưng xong rôi thì...
Nếu trong một gia đình, người chồng là trụ cột kinh tế...