Em hiểu thời đại bây giờ, chụp ảnh là nhu cầu bình thường của phụ nữ. Từ trung niên đến trẻ tuổi, chị em nào cũng thích chụp ảnh, và người yêu em cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng em yêu nhau được gần 3 năm, nói chung về tính cách của 2 đứa thì tương đối hợp, chỉ có sự mâu thuẫn lớn nhất đó là việc chụp ảnh. Cô ấy là người rất thích chụp ảnh và rất cầu toàn, mỗi một tấm ảnh cô ấy đều đòi hỏi rất cao ( dáng cô ấy không quá đẹp nhưng luôn yêu cầu tấm ảnh chụp ra phải thật hoàn hảo, từ nụ cười, đôi chân, tư thế, ánh sáng....). Đi đâu cô ấy cũng đòi chụp, ăn gì thì cũng phải mất thêm mấy phút để chụp ảnh, chỉnh sửa rồi up lên facebook. Em luôn tự tin em là người chụp cho cô ấy đẹp nhất, không phải vì tay nghề em cao, đơn giản vì em biết rõ hết nhược điểm của cô ấy nên biết cách chụp để che hết các phần nhược điểm đó. Em nghĩ kiểu như cô ấy không phải là duy nhất, chắc hầu như cô gái nào cũng thế.
Nhưng thực sự em không phải là thằng thích chụp ảnh, em rất xuề xòa, có đi đâu làm gì thì cũng chỉ cần 1,2 tấm coi như là có kỉ niệm thế là được. Như vậy tính cách của 2 đứa coi như đã trái ngược rồi. Nhưng em vẫn luôn chiều cô ấy, cô ấy muốn đi đâu để chụp ảnh em cũng chiều theo. Mỗi lần đi đâu, số ảnh của cô ấy phải gấp 10 -20 lần số ảnh có mặt em. Nhưng không phải lúc nào em cũng thoải mái để mà chụp ảnh cho cô ấy như thế. Thực sự từ trước đến giờ, 10 vụ chúng em cãi nhau thì 8 vụ liên quan đến chụp ảnh. Có những lúc em mệt, hoặc em đang bận... mà cô ấy đòi em chụp ảnh thì lúc đó em thấy khó chịu và phiền toái, nhưng em không chụp cho thì cô ấy dỗi, từ đó mà nảy sinh mâu thuẫn. Cô ấy luôn luôn giữ quan điểm là "chụp cho 1-2 tấm thì có làm sao đâu", nhưng em mà nhắm mắt chụp đại cho thì cô ấy lại bảo " Anh chụp cho em mà như bị em ép buộc như thế thì anh chụp làm gì, anh không thấy thoải mái thì thôi" và thế là cô ấy dỗi. Lần nào cũng thế, em luôn bị rơi vào hoàn cảnh không muốn cũng phải chụp, kể cả không thoải mái cũng phải tỏ ra thích thú.
Em cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì sự cầu toàn của cô ấy, mệt mỏi vì những lần cãi vã toàn những chuyện không đâu vào đâu. Nhiều lúc em muốn buông, nhưng em nghĩ chả phải mỗi mình cô ấy, tất cả các cô gái khác đều ham chụp ảnh như thế. Không yêu cô ấy thì yêu ai cũng thế thôi, thế rồi em lại tiếp tục. Nhưng nhiều lần như thế này em cảm thấy buồn và nản vô cùng. Em luôn tự hỏi, không biết các anh người yêu có người nào ở trong tình cảnh như mình không, hay tất cả đều vui vẻ chụp ảnh cho người yêu mọi lúc mọi nơi. Các anh chị có thể cho em một lời tư vấn được không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1