Xin chào mọi người :) trước khi bắt đầu câu chuyện của mình (với tựa đề thì mọi người cũng đoán dc sơ sơ được 1 chút), em xin chia sẻ 1 chút về bản thân :)


em 30 tuổi, đã có chồng (được 3 năm) và 1 con gái 18 tháng tuổi :) em là 1 thành viên lâu năm của diễn đàn mình, 1 dạo sau này ko có thời gian lên diễn đàn nhiều (thật ra tàu ngầm là chính), và vì có kha khá chia sẻ cũng như 1 số ng thân quen biết nick chính em dùng trên diễn đàn, mà hôm nay, em phải tạo nick mới này, để chia sẻ câu chuyện của mình lên diễn đàn :)


Dạo gần đây em được theo dõi 2 câu chuyện khá là hot trên wtt mình "anh có dám kí đơn ko" và chuyện tình của Minh và An An, theo như 2 tác giả, thì bản thân 2 câu chuyện là thật, tuy nhiên, em cũng chỉ như những độc giả khác, khi đọc, có rất nhiều cảm xúc rất đời, rất thật nhg em cũng ko chắc 2 câu chuyện đó có hư cấu hay ko , tuy nhiên em đọc dc 2 câu chuyện này đúng lúc cuộc đời em xuất hiện câu chuyện éo le của mình, và cũng vì 2 câu chuyện này, mà thôi thúc bản thân em (mặc dù rất nhiều lần chần chừ) chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, vì có nhiều điểm tương đồng, và nhất là cảm xúc của cả 2 tác giả đều là những cảm xúc em đã trải qua, và thấy đồng cảm. dài dòng như vậy, chỉ để chốt lại, câu chuyện của em là sự thật của cuộc đời em, em sẽ điều chỉnh/ che giấu 1 số chi tiết, có thể làm "lộ" ra con người thật của em ở ngoài đời, còn bản thân câu chuyện là có thật.


em cũng ko biết câu chuyện của mình, có dc chia sẻ và đón nhận hay ko, nhưng tự bản thân thôi thúc mình viết ra, chí ít là ghi nhặt lại 1 mảnh kí ức của cuộc sống mình (mà em nghĩ cũng là 1 bc ngoặt ko nhỏ), khiếu viết văn của em, có lẽ cũng ko dc hấp dẫn như 2 tác giả nói trên :D (em tự đọc lại 1 tí tự bạch mà đã thấy chán phèo rồi, hihi)


em cũng hi vọng, khi mình chia sẻ câu chuyện của mình ở đây, topic "Chuyện tình yêu", chứ ko phải "Hôn nhân và gia đình", em sẽ ko bị nhìu gạch đá cho lắm :d vì tình huống hiện tại mình đang mắc kẹt phải. Chỉ mong đến 1 ngày nào đó, có ai đó cũng ở trong tình huống như em, vô tình đọc được, và cảm thấy được chia sẻ :) à kiểu như những con tim cùng nhịp đập á :d


em cunxg xin phép trước, khi em viết truyện vào những post sau, là về việc em sẽ hay có thói quen viết nửa tiếng anh tiếng việt, vì lí do đặc thù công việc nên em rất hay nói lẫn tiếng anh vào tiếng việt, tuy ko có cố tình, nhg nó như là 1 phản xạ tự nhiên vậy, nên hi vọng các mẹ (và cả các bố, các em :d) ko bị khó chịu nhé :)