Em đi làm chưa đầy 1 tháng mà có quá nhiều thay đổi trong suy nghĩ? Em sống nhanh hơn, em và người ta bất chấp yêu nhau mặc dù em biết người ta đã có vợ con. Anh vô tình biết được do em để quên điện thoại và tin nhắn người ta hiện lên, anh đọc tin nhắn giữa em và người ta như có ngàn con dao đâm vào tim anh! Em dần dần không quan tâm đến anh, những lúc buồn em chỉ tâm sự với người ta còn anh thì chủ động tìm em nhưng em đáp lại anh chỉ vài tin nhắn ậm ừ cho qua :(. Anh đã cố gắng tự nhủ với lòng, em chỉ cảm nắng người ta thôi rồi một thời gian em sẽ về với anh. Nhưng anh đã sai lầm :(.


Anh đã nói chuyện với em, anh giả vờ như không biết gì chỉ muốn em nói thật với anh rồi anh sẽ bỏ qua tất cả cho em và làm lại từ đầu. Nhưng anh thật sự thất vọng, điều anh đau lòng nhất là em nói "em biết em sai rồi, nhưng em không rút ra được anh à!".


Em hết tình cảm với anh nhưng em vẫn muốn níu kéo, em khẳng định với anh là sẽ không cho mình có happy-ending nhưng em lại không muốn kết thúc ngay bây giờ? Em sợ khi mất anh rồi thì sẽ khó bỏ những thói quen hàng ngày với anh nên em đã cố gắng níu giữ? Có phải em cảm thấy có lỗi với anh nên không nỡ nói chia tay, em sợ sẽ làm tổn thương anh? Nếu em cảm thấy khó buông bỏ như vậy thì anh sẽ giúp em một tay, anh sẽ chủ động nói lời chia tay để em sẽ không cảm thấy khó xử :(!


Chúng ta mới kỷ niệm 4 năm yêu nhau 1 tuần trước thôi nhưng mà bây giờ em đã đi xa anh mất rồi, anh cảm thấy rất đau vì tình cảm 4 năm của mình không bằng 1 tuần của người ta.


Chúc em hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Anh sẽ cố gắng vượt qua thôi, anh cảm thấy rất tiếc, rất tiếc cho một con người như em!


P/s: Buồn quá các mẹ à, bây giờ em không biết phải làm gì để không còn nhớ đến cô ấy nữa :(


http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/cam-on-nguoi-da-roi-xa-toi~pham-hong-phuoc~1584912.html