Tôi sinh viên năm 2 đại học có một mối quan hệ với người đàn ông hơn mình 18 tuổi chỉ vì một lần gặp gỡ ở quán café để rồi yêu, và dâng hiếng, hi sinh, bán mạng, ngu ngộc vì sự sảo quyệt, một kế hoạch tinh tế của người đàn ông đê hèn đó.


Trong một cuộc nói chuyện với người bạn cùng lớp tôi mới biết chúng tôi cùng chung cảnh ngộ là một con mồi của hắn. Các bước hắn dụ tôi và những người con gái khác vào tròng vơi những chiêu trò thật mánh khóe. Với cùng một chiêu nhưng lại lừa gạt được hàng trăm người con gái.



Thứ nhất phải kể đến xã hội bây giờ người con gái giống như tôi thích người yêu mình đủ mạnh về tài chính, ga lang, nhẹ nhàng, bí ẩn nhưng đầy quyễn rũ. Lúc ẩn, lúc hiện, lúc lạnh lùng nhưng lại quan tâm những cái nhỏ nhặt mà người đàn ông đó lại mang trên mình một công cụ đó là nhà lầu, xe hơi thể thao và có cái mã đẹp (cả khuân mặt lẫn hình thể) thì thật sự hầu hết người con gái nào cũng sẽ bị chinh phục bằng cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng ẩn chứa trong đó là vô vàn những kỹ năng tuyệt vời của một Lý Thông thời hiện đại.


Tôi gặp hắn cũng trong một buổi đi uống café một mình ở một quán có không gian đơn giản và rất bí ẩn không kiểu cách (sau này tôi mới biết đó là quán mà hắn sử dụng để làm địa bàn tập kích). Quán café mà hắn dùng để dụ nhưng cô gái như chúng tôi được thiết kế rất phù hợp với việc một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc com lê, đi xe hơi thể thao và thu hút mọi ánh nhìn khi hắn bước vào quán .


Ngày đầu tiên tôi gặp hắn. Hôm đó trong lúc chờ đồ uống tôi có đọc một cuốn sách tới khi người phục vụ mang nước tôi rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên thì thấy hắn đang ngồi đối diện đọc hồ sơ hợp đồng gì đó rất chăm chú. Tôi nhận đồ uống và nhận thấy hắn cũng chọn 1 ly cupuchino như mình.


Tôi không lấy làm lạ lắm nhưng cũng thắc mắc xung quang nhiều bàn chống anh ta không ngồi nhưng lại chọn bàn của tôi. Một bụng tò mò tôi hỏi thì hắn bảo, do nhầm người và cũng không thích ngồi một mình khi có hẹn rồi mà lại ngồi 1 chỗ một bàn nên thấy tôi ngồi một mình qua ngồi cùng, tôi vẫn có thể làm công việc của mình còn hắn vẫn làm công việc của hắn theo đúng phong cách người nước ngoài không ai ảnh hưởng đến ai ngoại trừ cái bàn chúng tôi dùng chung. Đúng như lời nói trong xuốt 1 tiếng đồng hồ hắn không hề nói chuyện với tôi, còn tôi ư ?cũng do bản tính con gái trời sinh mà không ngừng thi thoảng lại nhìn trộm hắn. Đương nhiên hắn biết nhưng cũng giả bộ rồi hắn cất tiếng mượn điện thoại của tôi bấm một loạt dãy số điện thoại rồi trả lại tôi và rời đi không nói thêm lời nào. Tôi rất tò mò và cũng là tôi đã sập bẫy khi nhìn theo bóng hắn lên xe phóng đi đầy nam bí ẩn. Nói thật khi đó tôi cũng muốn gặp lại hắn bởi nhìn bề ngoài hắn khá ưu tú



Lần hai tôi gặp hắn là khi hắn gọi cho tôi qua số điện thoại, tôi nhớ vì sao hắn có số của tôi nhưng với lời nói đầy quyền lực của hắn khi thú nhận hôm đó là vì tôi gây ấn tượng mạnh với hắn nên hắn ngồi đó. Chỉ thế thôi. Hắn ngỏ lời mời tôi tới quan một lần nữa vì hắn nói cùng một lý do cũ. Tôi không từ chối, cũng không đồng ý qua cuộc nói chuyện nhưng hắn nói tôi có toàn quyền lưạ chọn mình có đến hay không còn hắn vẫn cần tới đó để làm việc. Tôi đã phân vân rất nhiều trong một ngày hôm đó cuối cùng tôi cũng tới đó. Hắn là giám đốc của một công ty kinh doanh có địa vị và hiện tại độc thân. Thông tin mà tôi biết về hắn khi nói chuyện.


Kể từ hôm đó Chúng tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện nhiều hơn, và số lần đi chơi với hắn cũng nhiều hơn dù hắn hơn tôi nhiều tuổi nhưng hắn trông rất trẻ và lại có khuân ảnh của một doanh nhân thành đạt. Hắn có cách nói chuyện khá thu hút lúc rất hóm hỉnh khi nghiêm túc, lúc lại


Nhẹ nhàng và biết lắng nghe. Nói thế nào nhỉ? có vẻ ai gặp hắn lần đầu cũng rất thiện cảm và thích thú, tò mò.


Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tiếp tục mối quan hệ và cuộc nói chuyện cũng nhiều hơn để tôi cam tâm tình nguyện tôi xà tròng của hắn. Đơn thuần tôi nghĩ khi đó hắn yêu tôi và tôi cũng yêu hắn hai người phát sinh quan hệ cũng là chuyện rất bình thường ở xã hội này. Hắn đã dụ tôi lên giường với hắn và có lần một sẽ có lần 2, chúng tôi cũng quan hệ khá nhiều lần khi quen nhau được 1 năm. Cuộc hẹn của chúng tôi từ quán café khu vui chơi, rồi tới khách sạn, nhà nghỉ.


Một hôm cũng như mọi lần hắn hẹn tôi đi chơi và chủ động tới nhà đón tôi, hắn bảo hôm nay công ty hắn mở tiệc hắn muốn giới thiệu tôi. Lẽ đương nhiên cho một mối quan hệ mà bạn vun đắp được công khai tôi thấy rất vui mừng và có phần gì đó là phỉ bang khi tôi thấy hạnh phúc. Hắn dẫn tôi đi trang điểm, chọn cho tôi những bộ cánh màu đen huyền bí biến tôi từ lọ lem thành cô công chúa. Rồi dẫn tôi tới một khách sạn lớn ở nội thành. Trước khi xuống xe hắn bảo tôi hãy giúp hắn lần này, tôi không hiểu trong ý tứ của hắn nên nguyện lòng giúp hắn dù vựơt qua sông, qua biển. Nhưng khi hắn đưa tôi tới một cánh cửa khách sạn bảo tôi vào trong đó và hắn đi ra ngoài đóng cửa lại. tôi vẫn ngây ngô nghĩ hắn ra ngoài nghe điện nhưng khi một người đàn ông khách bước ra từ phòng tắm của khách sản tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng, tôi gọi kêu gào tên hắn nhưng không một lời, không một động tĩnh, tôi không có sức lực để chống lại sức mạnh của một kẻ lang sói trong căn phòng này. Tôi bị hắn quẳng lên giường dùng những từ thô bỉ nhất đẻ lang mạ, hạ nhục tôi, thậm chí khi phản kháng tôi còn cảm nhận được má mình đau buốt, mùi máu tanh xộc hẳn vào hơi thở, Tôi lịm đi không biết chuyện gì ngoài việc mình bị cưỡng bức và người đưa mình tới tình huống này là người đàn ông tôi đã yêu cuồng nhiệt một năm qua. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, tuổi trẻ, sự trong sáng, thân phận và danh dự mọi thư trong tôi như trống vắng. Rời khỏi khách sạn với thân thể đau buốt, những con đau thâu tím từ tận đáy long lan dần qua từng thớ thịt. Tôi thấy mình ngu ngơ khù khờ và quá tin người. Tôi hận bản thân tôi, và tôi càng hận người đàn ông kia. Tôi thấy mọi thứ như sụp đổ và Trong lúc cuỗng trí tôi bắt tacxi đi ra phía cửa song, tôi tới đó để có thể deo mình xuống dòng xông để nước cuốn trôi nhưng tủi hờn, ủy khuất, cuốn đi nhưng điều ngu ngờ của mình. Và tôi gặp Tuấn……………………….


Người Viết Lovie!