Định viết vài câu hoàn hồn ở topic bên kia, viết xong thì chẳng post được nữa, hóa ra bị del mất tiêu rồi. Chẹp, anh Hở Bài này cũng đã từng chat chiếc làm quen với mình, chỉ trò chuyện bình thường hỏi về cs của nhau thôi mà rồi anh í cũng "thổ nộ" là trót thấy yêu thấy nhớ mình. May mà mình rắn mình bảo "Em chả tin". Thế rồi anh í cũng năn nỉ mãi là cho anh í cơ hội để làm mình có thể tin anh í, mà mình cứ "Em chả" nên giờ mới không phải lên đây bán than. Nam mô a di đà Phật, thiện tai thiện tai!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Em ạ...thân trai hơ hớ thế này...đành phó thác cho em thôi. Lấy vợ thì phải theo vợ...chỉ xin em đừng đốn...
Cái hồi nào Ohla chả khoe khéo thế còn gì... :o
PM lừa mãi chẳng...
Fuji nấp dưới gầm giường tớ hay sao mà biết hay thế...
Ơ :Surprise: ... Thế fuji không định "lừa" tớ à ? Mình đã...
Ờ, ờ, bí mật... chú yên tâm... :D
PS: nhà nhiều dầu lắm... cố mà đào :39:
em đang gây gổ tình cảm...bác giữ bí mật giúp em:p
:Laughing:
Bẩu sao 1...
:Crying:
Đừng nghi ngờ em ạ...đó là sự thật.
Em thì chẳng bao...
Em thì chẳng bao...
Tưởng jzunjzun sẽ nói "mình cưỡi nhau né?" :o
Cảm ơn, bạn chỉ được cái nói đúng. Tớ đang đọc mấy cái comment của mấy bạn, tớ thì thích ngây thơ hơn, không...
Ngây ngây thơ thơ ...
Giống nhau như 2 hạt cơm nguội