Chào cả nhà,


Webtretho mình đã có nhà yêu Tây, cưới Tây nhà xây rất cao. Chị em chúng mình có thể tìm được rất nhiều kinh nghiệm từ đàn chị đi trước.


Nay em muốn mở topic này để chị em nào như em đang lần đầu tiên yêu trai Tây vào chia sẻ cùng nhau. Em cũng rất cảm ơn nếu các chị có kinh nghiệm vào đóng góp, sát cánh và chia sẻ cùng em.


Hiện tại em đang yêu 1 zai, anh ấy là người tấn công em trước ạ. Em có chị bạn "chuyên" quen zai Tây, chị ấy bảo em là Tây họ qua VN mình họ không có tán em đâu, họ còn không biết em có biết tiếng Anh không mà tán làm chi?? (Nguyên văn đấy ạ).


Thế mà zai này lại tán em. Rất đáng yêu, ngọt ngào. Cảm giác...khác hoàn toàn quen zai Việt ^^


Cảm thấy mình có thể hoàn toàn bộc lộ bản thân mình một cách thật nhất khi ở bên anh í dù chỉ mới quen.


Nhưng thật, em không có kinh nghiệm lắm. Nên em lo không chắc zai có thật lòng với mình không? Đúng thật là em không có cảm giác an tâm, bình yên..