Sắp đến 14-2 là wtt ta lại rộn ràng những to-píc giai tìm hàng gái muốn có xe ôm hay thậm chí cả hội những người gato đêm Va-linh-tinh ;;) Thay vì đi theo phong trào ấy, mình muốn ném đá hội nghị phát bằng cách lập hội những người dửng dưng ngày 14-2 b-)
Tức là sao? Không quan tâm, ko (muốn) nghĩ đến, ko có điều kiện đi đú, ko gato mà cũng chẳng rộn rã đón chờ, với tiêu chí "ta làm việc của ta và kệ cha tất cả chúng nó" /:) Sau 14-2 gà nào lại về chuồng đó. Chủ yếu là để những ai có cùng tâm trạng "bỏ mặc làm ngơ bơ đi mà sống" như mình không cảm thấy cô đơn khi mà đến cả cái bọn thất tình chúng nó còn có hội họp đêm khuya :-<
Chúng ta, những con người không thèm yêu, sẽ chia sẻ cho nhau mọi thứ mà mọi người cảm thấy thú vị trong những ngày này nhé @};-
Biết đâu sau 14-2 lại có bạn nào thèm yêu trở lại :Embarrassment:
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Valentine....ngày đó mình lại alone rồi...nhiều tháng qua mà vẫn chưa tìm thấy một nữa của minh....nhờ hội những người dửng dưng tư...
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Valentine....ngày đó mình lại alone rồi...nhiều tháng qua mà vẫn chưa tìm thấy một nữa của minh....nhờ hội những người dửng dưng tư...
mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn nè.....hay hôm đó minh làm 1 nhóm The men.....đi đâu đó đi...minh biết 1 bữa tiệc được tổ chức hoành tráng lắm...nếu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vì mấy tấm hình đó mà em sẽ tham gia hội này với anh chủ thớt. :Embarrassment:
Giờ chúng nó cũng phũ lắm :)) ko yêu được giai thì quay ra yêu nhau...
Bác thì mấy em thì độc thân cái gì :p.
Ui thế thì ko được [-( phải nghĩ cho ny của bạn tí chứ O:-)