Hội những cô gái thất tình bất thình lình, ai đang thất tình... chuẩn bị thất tình bơi hết vào đây ạ
Sau 1 thời gian buồn tủi các thể loại về chuyện yêu đương :( lên WTT được các mẹ tư vấn, động viên nhiều lắm :x
Hôm nay e quyết định lập "Hội những cô gái thất tình bất thình lình" :)) để các mẹ có chỗ chia sẻ về những mối tình vui buồn lẫn lộn của mình :)) mong được sự ủng hộ của các mẹ :))
Em xin phép được đặt viên gạch đầu tiên ạ :x
Em và bạn ấy yêu nhau được hơn năm rùi ạ. Nhưng gần đây bọn em có những chuyện bất đồng quan điểm. Quan điểm trái ngược nhau dẫn đến việc thường xuyên cãi nhau ý ạ. Tưởng chừng như bế tắc vì không thể giải quyết được ạ :(
Đương nhiên là bọn em vẫn yêu nhau nhưng không đồng quan điểm và hay phải cãi nhau về chuyện đấy làm em cảm thấy rất chi là mệt :(
Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc thất tình rồi đây ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
uh gái đểu bây giờ nhiều, chị cũng chả biết chị có đểu hay không, vì...
con gái hay sóng vs kỉ niêm
haizz ngta k yêu mình như mình nghĩ
ma vẫn bấu víu vào thì thât su là :) ngốc phải...
Mà cũng phục mấy ông kia nữa
Đúng là các cụ có nói kẻ ăn ko hết kẻ lần chẳng...
Nên còn vương :(