Hỏi các anh chị về vụ người yêu hơn mình 10 tuổi giận và giờ k biết nên thế nào ạ?
Chào các anh, chị
EM thật sự đang rất rối, xin vắn tắt câu chuyện ntn ạ
Em và bạn trai cách đây 4 tháng có quen biết nhau, giờ thì nhận lời yêu rồi ạ. EM sn 90, bạn em 80. EM biết là em rất tồ khi mấy chuyện tình cũ trước đây đem kể cho ông này nghe hết. Em cũng biết vậy là dại, mà k biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra. Lần trước tự nhiên nhắc bạn trai cũn, đã giận nhau rồi, mà giận nhau thì tính em hay suy nghĩ, nên mệt đầu lắm. Hôm qua đi chơi về, ông mở đt em, vô tình thấy cái mail em viết cho thấy giáo cũ (mà thầy này em lại lỡ ca ngợi trước mặt ổng, và 2 thầy trò cũng rất quý mến nhau thế mới khổ) cái em giành lại đt, chả hiểu đụng phải cái gì mà cái mail ấy mất tăm đi đâu. Thế là ông giận, rồi ghen, em bực quá bảo "k tin nhau thì đừng mất thời gian của nhau nữa" trưa nay ổng gọi điện, rồi nói năng rất chi là mất kiểm soát. mà em thấy cách nhìn của ổng phiếm diện lắm, cứ như kiểu người giỏi là chuyện bt, còn em thấy ai giỏi, hay, đẹp thì rất hay thể hiện sự ngưỡng mộ. Giờ em rối lắm, chẳng biết nợ nần gì nhau nữa, mà cứ muốn chia tay lại k nỡ, cứ như mấy ng trc thì bye bye lâu rồi. Ngày mai ông bay về quê, 5 ngày nữa mới vô lại SG, em cũng không biết giờ phải làm sao nữa. Các chị có kinh nghiệm, khéo xử lý cho em lời khuyên đi ạ! EM cảm ơn rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng bao giờ khen ngợi đàn ông khác trước mặt anh ấy!...