Cảm ơn wtt đã trở thành nơi cho tôi mỗi khi cảm thấy bất lực trước số phận. Khi viết những dòng này, tâm trạng không hề thoải mái chút nào, muốn được chia sẻ để 1 ngày nào đó nhìn lại sẽ biết bản thân đã đi qua những khó khăn như thế nào. Kết thúc mối tình 9 năm với những thăng trầm, không tương lai chỉ biết yêu và sống có nghĩa. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống cần nhiều hơn thế, cần 1 mái nhà, 1 người đàn ông là chỗ dựa chứ 2 trái tim vàng cũng chả biết ngày nào không còn tay trong tay nữa. Có lẽ anh sẽ khó khăn hơn tôi rất nhiều để bước tiếp nhưng trên cả là sự tôn trọng của a dành cho tôi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc để xa nhau đơn giản hơn. Tôi đã tự hứa với lòng, nếu tôi đã không còn là thiên thần của lòng anh nữa thì tôi sẽ sống thực dụng như những người con gái khác, 1 mái nhà HN, 1 người đàn ông làm chủ về kinh tế và chấp nhận con người của tôi. Để quên anh, tôi đã đi theo 1 tình yêu chóng vánh 4 tháng, rồi tôi nhận ra đó là cảm xúc thực sự. A có 1 mái nhà HN nhưng không đủ lớn như tôi mong muốn, a có 1 cv ổn định nhưng chỉ là NV bình thường đủ sống cho bản thân a. Nhưng 1 lần nữa tôi lại thất bại, tình yêu đến và đi cũng quá nhanh, anh nói tôi là cô gái tỉnh lẻ, tính cách hay thay đổi mà a già rồi cần 1 sự ổn định. Khi tôi nhận ra tình cảm thực sự tôi dành cho anh thì anh cũng đã đóng lại cánh cửa với tôi. A là người đàn ông lý trí, tôi biết nếu tôi đi theo anh thì cả cuộc đời tôi sẽ là sống theo sự sắp đặt của anh và bố mẹ anh. Vậy mà giờ đây tôi vẫn cứ hi vọng a suỹ nghĩ lại. Tôi viết những dòng này để thức tỉnh bản thân mình hãy học sự chấp nhận. Tôi biết xung quanh tôi còn những người đàn ông khác sẽ chia sẻ cùng tôi nhưng cảm xúc không dễ dàng có như anh. Bài học cho sự thất bại đó là đừng đốt cháy giai đoạn, chậm mà chắc. Tôi sẽ lại đi tìm kiếm tiêu chí thực dụng cho cuộc đời mình hoặc chấp nhận cs không như là mơ. Điều gì đến sẽ đến. Cảm ơn ông trời đã gieo luật nhân quả khi tôi bỏ rơi mối tình đầu của tôi. Hãy cứ để tôi thất bại thật nhiều để biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống. Ngày mưa phùn pha chút muối mặn!