hoang mang không biết anh ấy có yêu em thật lòng hay không
em xin trình bày thế này ;
em năm nay 24 người yêu em 30. bọn em quen nhau là do bố mẹ giới thiệu .Thực ra em cũng xinh xắn, học hành tốt cũng có nhiều cơ hội bên ngoài mà chẳng hiểu tại sao em lại chọn đúng cái anh do bố mẹ chỉ mối,hai gia đình quen biết , bố mẹ anh ấy thực sự là rất yêu quý em. Cũng vì thế nên bây giờ em rất đau đầu ạ! em chỉ sợ anh ấy chẳng yêu em thật lòng mà chỉ là muốn lấy vợ và chiều lòng bố mẹ thôi. nếu vậy thì đời em xuống dốc mất:(((
Bọn em quen nhau 2 tháng thì nhận lời yêu.yêu đến nay cũng đã được 2 tháng rồi . trong thời gian đó hầu như ngày nào cũng nhắn tin liên lạc nhưng cứ nhất thiết là buổi tối, ban ngày hầu như không ý ới đến em bao giờ cả
trong thời gian đó cũng vài ngày đến nhắn tin cũng không thèm nhắn cho em nữa
-lần 1 lý do anh ốm anh đi ngủ sớm quá nên anh quên
- lần 2 anh đi nhậu với bạn anh . say , nên anh ko gọi em được
Bên cạnh đó anh ấy còn tham gia 1 khóa học thêm, vậy là tối 2 4 6 đi học 3 5 7 hoạc chủ nhật thì gặp nhau . em chẳng biết là có đi học thật hay không nữa. cứ như cùng lúc hẹn hò với hai cô ấy.Mà lắm khi đến nhà em rất muộn . 9h tối mới thấy có mặt :((( em là em nghi lắm
thứ 7 tuần trước lại còn cho em leo cây. hẹn rồi mà không đến. gần giờ hẹn mới báo là anh chưa xong việc . thực sự là em rất tức mọi người ạ
em luôn có cảm giác anh ấy không hoàn toàn yêu em, có gì đó thờ ơ,em nghĩ người ta khi yêu phải quyến luyến lắm cơ đặc biệt là khi mới yêu,
em tuy cũng lớn đầu rồi nhưng mãi mới yêu lần đầu thế cho nên phải nói là còn non và xanh lắm. mọi người cho em tý lời khuyên đi. suy nghĩ của em à có cơ sở hay chỉ là em là quá lên thôi , giúp em nhé !!!:(:((:((:((:(