Em năm nay 24 tuổi là thư ký. Trước giờ em luôn nghĩ, sau này người mình yêu sẽ là một người đàn ông chín chắn và thành đạt. Nhưng đời không như mơ, mà nếu có mơ em cũng không nghĩ là mình sẽ yêu một người nhỏ hơn mình tới hai tuổi, đây đúng là một cơn ác mộng đối với em. Em đang rất bế tắc nhưng không biết phải tâm sự với ai, em chỉ có thể lập ra topic này để kể hết mọi chuyện cho nhẹ lòng.
Em chưa bao giờ thấy người đó, chỉ tình cờ chat trên facebook. Em không nói chuyện nhiều với con trai nhưng vì thấy người đó nhỏ tuổi hơn em nên thấy cũng không vấn đề gì. Người đó là du học sinh bên Hàn, chỉ mới 20 tuổi còn em 22 tuổi. Ngày nào tụi em cũng nói chuyện trên facebook kể về chuyện xảy ra hằng ngày nhưng chủ yếu là em nói ( vì em có tính nói hơi nhiều ==”) nhưng hễ em mở miệng ra thì toàn là zai đẹp zới đồ ăn thôi nên hay bị la vì cái tật mê zai đẹp. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như em không nói giỡn với người đó những câu như không nói chuyện với em buồn lắm, chị nhớ em, chị thích em nhất …..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Em (dừng lại): “Tình huống này là gì đây, anh định làm tới...
em vẫn đợi chị ạ
Sau khi em khỏi bệnh thì tới hắn bị bệnh. Ảnh chưa bị đâu mùa mà nói dối để chăm em, vừa tức vừa thương....
Sao lại chia tay?
Anh: “ Nói lại đi. Phải gọi anh bằng...
Nhưng thông lệ, rãnh rỗi lấy gương ra soi đếm nốt đậu mùa rồi thầm cầu nguyện đừng để lại sẹo.
Hắn đi vô nói : “ Em...
Hè năm đó em bị đậu mùa. Rất ám ảnh, đời em chả sợ gì chỉ sợ xấu huhu. Nhà trọ không ai bị hết nên...
Thank bạn nhé ^^