Chả bao giờ mở top tâm sự trên wtt, toàn đi spam vui vui, thế mà hôm nay lại muốn viết vài dòng tâm sự trải lòng.
Em biết chàng qua một trận đụng độ khá nảy lửa với một thành viên khác trên wtt, và chàng đã ném vào mặt em một câu cũng nảy lửa không kém gì cuộc tranh luận trước đó. Không hiểu vì lý do gì, em nhận câu đó của chàng như một món quà và hứa sẽ để dành và dùng nó vào một dịp cần thiết. Lúc ấy không thấy giận chàng, cũng chưa hề biết đến chàng bao giờ, tóm lại là trước đó không hề quan tâm, sau ngày hôm đó bỗng nhiên nhớ đến “món quà tặng” của chàng, món quà chả lấy gì làm thú vị, nhưng cũng muốn tìm hiểu chủ nhân của nó là người như thế nào? Em càng theo chân chàng, em càng bật cười vì những comt rất hài, nhưng cũng không kém phần sâu sắc. hóa ra bên ngoài là một người ác khẩu, nói chẳng nể nang ai cái gì, cũng bị nhiều người ghét lắm. nhưng thật ra bên trong là một trái tim sâu sắc, nhân hậu, và cả sự hài hước nữa…Hình như…em ….........................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 24
vậy là từ nay chỉ còn có mình em với lồng bàn ở...
Không hiểu sao bạn Móm và bạn...
Tối nay mình lại quay lại cái Top “ Tớ đang tập làm người...
nhiều...
loằng ngoằng không khéo nửa cái wtt này lên kể sự tích ku bét thì chết...
E chỉ cầu cho Bét ra đi thanh thản thôi.
Nỡ lòng nào ....
Chả nhẽ e lại...
hừm hừm, chưa tính toán gì mà vội vã thế thì lỗ chỏng vó,...
Iem đã có câu jả nời…:Laughing: Mời các mem khác nếu có...
heeee...chị nói tránh...
Cái này nó hơi trìu tượng…:Thinking: Con của chị thì đúng roài, bố nó kia...:D cơ...