trước đây người yêu em từng thích 1 em. Em ý có người yêu rồi nhưng mà vẫn vui vẻ đi chơi với người yêu em. Và tự biện minh rằng muốn có 1 người bạn trai thân, để lúc bùn thì tâm sự, lúc vui thì đi chơi, nhưng mà ko pải là yêu. Nghe qua đã bít người yêu em bị nó vờn, thế mà vẫn đâm đầu vào vì tưởng mình có cơ hội . Lúc dứt khoát rồi mà nó vẫn còn gọi điện nhớ nhung, nhưng vẫn cứ khăng khăng chỉ như là nhớ 1 người bạn thân.


Rồi khi yêu em rồi, em đã phân tích rất nhiều chỉ ra rằng Nó đang giỡn anh thôi, đừng có mà vấn vương. Cũng ừ ừ hiểu hiểu đó. Nhưng tình cảm mà, tâm lý con cá sẩy là con cá to, dù gì vẫn giữ những ấn tượng đẹp về nhau. Nói chung là theo em cảm nhận là cứ như vẫn còn tình ý với nhau ý. Cứ yên ổn được 5-6 tháng là lại phát hiện ra 1 cái gì đó liên quan giữa 2 người. Đôi khi chỉ là những hỏi thăm bình thường thôi. Nhưng mà em điên lắm. Lúc nào cũng bị ám ảnh rằng 2 người đó vẫn ngầm ngầm dành tình cảm cho nhau.


Hậu quả là do bị ám ảnh nhiều quá mà nhiều khi đang vui vẻ em cũng mát mẻ này nọ kia, khiến cho không khí đang vui thành căng thẳng, em cũng biết hành động như thế là em ngu rồi. Nhưng mà em ko thể thôi nghĩ về điều đó. Mặc dù em đang đứng ở vị thế cao hơn hẳn, là người yêu chính thức của anh, được bố mẹ anh quý, phải nói thật là người yêu em cũng rất quan tâm và yêu thương em. Chả bao giờ để em pải lép vế, tủi thân cả. Em sang nhà anh ý ăn cơm, sợ em pải cặm củi rửa bát 1 mình sẽ tủi thân, có thể anh ấy ko làm hộ đâu nhưng mà cũng đứng cạnh nói chuyện. rồi lúc nào cũng tạo điều kiện cho em và mẹ anh ý nói chuyện với nhau nhiều hơn để thân thiết hơn. Nói chung mọi điều anh ấy làm đều xác định chúng em sẽ lấy nhau, sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc.


Nhưng có pải do em quá ích kỷ, em chỉ mún anh ý dành tình cảm cho em thôi, ko được với con nào nữa cả (ích kỷ trong tình yêu thôi ạ). Và thật ra tình yêu vốn ích kỷ mà, cái đó làm sao mà chia sẻ được. Nên cứ nghĩ đến việc có thể 2 người đó còn ngấm ngầm thích nhau, nó như ngọn lửa âm ỉ ý ạ, cứ âm ỉ thế chỉ chực lúc nào tình yêu của 2 đứa em có vấn đề là bùng cháy. Em ko chịu được. Em tìm mọi cách dập mà vẫn thấy mình chưa làm được. Lúc nào cũng bị ám ảnh, mệt mỏi quá, làm người yêu em cũng mệt mỏi theo.


Em ko biết liệu cảm nhận của mình có đúng ko nữa hay là do quá đa nghi. Ôii em pải làm sao cho hết bị ám ảnh bi h???? huhu