Già mốc đầu rồi lên đây hỏi mấy chuyện tán giai, thật ngại quá, nhưng mà ca này khó, một mình thì không biết xoay sở thế nào.


(Bạn nào mà biết tớ ở ngoài đời, hay đã từng nói chuyện với tớ thì cấm cười, cấm trêu đấy, hic)


Tình hình là thế này: Mình có quen 1 anh bạn, quen online thôi (qua 1 forum). Hai anh em thi thoảng chat yahoo, mà toàn nói chuyện tầm phào thôi, kiểu buổi tối nào cả 2 thằng rảnh quá, chả có gì để làm, chả có ai để chơi, cũng không còn người bạn nào để chat thì mới nói chuyện với nhau. (Vì add nick để hỏi 1 số cái, nhưng chỉ hỏi 1 lần, và hỏi xong rồi, nên sau đấy cũng chả có chuyện gì để nói nữa). Cả mình và anh ấy có lẽ đều xác định bạn online chỉ là bạn ảo, không ai có ý định tìm hiểu đối phương, vì không ai nghĩ là nó sẽ dẫn đến 1 cái gì đó :).


Túm cái váy lại là khi online cả 2 đều rất mờ nhạt với nhau.


Nhưng đùng một cái, hôm trước mình mở file contact của các cựu học sinh trường mình ra, và mình phát hiện nick yahoo của anh đó chính là nick yahoo 1 trong những cựu học sinh trường mình. Thêm 1 vài thao tác tìm kiếm nữa, thì mình phát hiện sự thật khủng khiếp hơn, anh đó - chính là anh chàng mình đã để mắt và chết đứ đừ trong lần đi họp giao lưu cựu học sinh lần trước. Ôi, chết mất.


Phiền cái là anh ấy chả biết mình là ai đâu, dịp đó chỉ có mình để ý anh ấy thôi (lúc đó vẫn là sinh viên nên nhát, để ý chứ cũng không dám nói chuyện gì cả, không dám tìm hiểu, không dám xin contact).


Hiện trạng của chàng bây giờ vẫn là single, chưa vợ, nhưng mới chia tay bạn gái (bạn gái sn 90, khá xinh, cũng xấp xỉ mấy em hotgirl bi giờ). Anh này thì cũng nhiều tuổi rồi (trên 30 roài), đã từng ở Pháp 5 năm.


Bây giờ mình phải làm gì, tim lại loạn nhịp lên rồi. huhu. Các mẹ cao tay vào chém cho em vài chiêu tán giai nào. Em xin cảm tạ trước.