Em nhờ mấy anh chị trưởng bối giúp em ý kiến cho trường hợp của em


chuyện này cũng vì em kỹ tính mà ra - cùng với Bệnh dị ứng khói bụi cùng mùi lạ


Chuyện xảy ra nhiều lần và lần này em muốn giải quyết dứt khoát luôn


Yêu nhau đã được 3 năm - em đã cố gắng chiều nàng mọi thứ


Lúc đầu em cực ngại với cái nắng gay gắt của Sài gòn - còn ấy của em thì không hiểu sao có thể đi chơi và ra ngoài ở mọi tình huống - mọi lúc


em cũng là dân làm ăn theo kiểu tự do và đang học năm cuối - cứ lúc nào em báo rảnh - là được triệu tập ngay qua nhà Nàng để đi chơi đến tận tối - mẹ nàng gọi nàng mới về


Đi chơi ai không thích - nhưng cứ hôm nào em mà nghỉ tầm 3 ngày là ngày nào cũng thế


Không biết có ace nào bị tình huống phải đi chơi ăn uống xem phim - xem kịch - lòng vòng Sài Gòn kiểu như em không


Cứ em không đi là kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói em


Em kỹ tính không biết có gì sai - Ví dụ như :


- em cầm nước tương nước mắm ngoài tiệm - em thường quấn khăn giấy quanh chai để không bị dính tay - nhiều khi không biết rửa ở đâu ( Cũng bị nói là kỹ như con gái)


- em cầm cái gì dơ là không bao giờ cầm bằng cả bàn tay ( Cũng bị nói)


- em hay vệ sinh những đồ vật bám bẩn ( Cũng bị nói)


- em nói hạn chế ra đường giờ đông xe - nắng nôi khói bụi - vì em bị Viêm mũi dị ứng , khói bụi hoặc mùi lạ là làm em sốt ngay( Cũng bị nói)


- em không tham gia được các buổi BBQ - vì quá nhiều khói ( Cũng bị nói)


- học từ giữa trưa đến tận 6g chiều tối - và là ngày cuối tuần nên tất nhiên ko thể thoát khỏi lệnh triệu tập : lúc này thì trong người em bị mệt đến muốn bệnh ( Cũng bị nói - vì không qua)


Vậy đó hắn bảo em yếu như con gái ( Bẩm sinh cái mũi em nó như thế - có ai mà muốn bệnh kiểu này)


Anh chị cho em biết giúp, ai đúng -ai sai


Vấn đề này em làm đủ cách rồi mà không nói sao cho ấy hiểu em được


Nàng cứ nói - em không hiểu nàng


Nhiều lúc muốn sốt nhưng em vẫn cố dắt chiếc xe qua đi với N