Mình và cô ấy yêu nhau khoảng được hai tháng nay. Chúng mình rất yêu nhau. Cô ấy nói rằng mình là người đầu tiên của cô ấy nên mình rất vui và tự hào về người yêu của mình. Khoảng trước kia khoảng một tuần, mình có nói với cô ấy là mình muốn quan hệ. Cô ấy không cho và nói rằng cô ấy muốn dành điều ấy cho chồng của mình và muốn mình cưới cô ấy thì cô ấy mới trao cho mình. Nhưng ngày hôm qua, mọi thứ đã đi quá giới hạn, cả hai đứa không làm chủ đc bản thân và chúng mình đã quan hệ. Nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra, mình phát hiện ra cô ấy không còn là con gái nữa. Mình rất bình tĩnh và suy nghĩ rất có thể cô ấy bị mất cái đó do tai nạn vì trước kia cô ấy có nói cô ấy bị tai nạn phải đi viện một tháng. Mãi đến tối mình mới dám hỏi, cô ấy lảng tránh câu hỏi, mình dồn ép cuối cùng cô ấy cũng nhận rằng trước kia có yêu một kẻ đã lừa dối cô ấy và đã trao tất cả cho hắn. Mình thật sự quá đau, nỗi đau khủng khiếp như rằng xé trái tim này. Một thằng con trai bản lĩnh như mình mà đã phải khóc, khóc rất nhiều. Mình bị sốc. Cô ấy đã lừa dối mình từ lúc đầu. Cô ấy để mình sống vs những ảo vọng. Trước kia mình đã tự hứa sẽ đền bù cho cô ấy và sẽ lấy cô ấy nếu như mình lấy đi đời con gái của cô ấy. Còn bây giờ mọi thứ lại không giống như mình nghĩ nữa rồi. Cô ây khóc lóc, van xin mình tha thứ. Cô ấy nói rằng cô ấy nói dối mình vì sợ mất mình. Mình không biết phải làm sao nữa. Tối qua mình không ngủ được. Mong các ban cho mình lời khuyên với.