mọi người ơi, hãy giúp em với. Trong hoàn cảnh của em hiện giờ em không biết làm thế nào cho đúng. Em có một đứa em gái, do được chiều quá sinh hư, mà hai chị em em lại không hợp tính nhau. Thấy em suy nghĩ và buồn nhiều quá chồng sắp cưới của em tìm cách trở thành người bạn để giúp em gái em tìm đúng hướng đi trong cuộc sống. Nhưng thời gian gần đây em thấy ngày nào hai người đó cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau. Có nhiều chuyện mà chồng em không nói với e. Em có hỏi nhưng bị anh ấy mắng là em toàn nghĩ linh tinh, không tin tưởng anh ấy cũng như e gái mình. Buổi tối anh ấy hay viện cớ là phải làm việc không có tg nhắn tin với em, nhưng vẫn nhắn tin với em gái em. Mấy hôm nay anh ấy đi công tác em mới phát hiện ra là anh ấy còn lập cả tài khoản ola để nc với e gái em. Kiểm tra tin nhắn mới thấy có những tin nhắn không bình thường. Em hỏi nhưng đến giờ anh ấy vẫn chối. Các chi lập gia đình rồi, hay bạn nao hiểu biết trong chuyện này hãy giúp em. Nói cho em nghe xem em phải làm như thế nào, em bế tắc lắm. Do em ở nhà riêng nên không biết được tc của em em ntn, Ngày mai em gái em lên trường học rồi, mà nhà chông tương lai em cũng ở gần đó. Em có nên theo dõi hai người họ xem thực hư là như thế nào không? Nhưng em sợ khi biết được sự thật rồi thì em sẽ không chịu nổi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện cấp bách hiện giờ là cái thai .. May mà chị chưa làm đám cưới vs hắn nếu không có lẽ...