Anh – Mối tình đầu đẹp như mộng của em, 5 năm yêu nhau với bao hy vọng, bao dự định, và rồi, mối tình đầu thấp thoáng trôi xa, chẳng phải tại anh cũng không phải tại em… Mình chia tay nhau, nhẹ nhàng như con gió cuối thu thổi những bông hoa sữa cuối cùng rơi rụng…Anh và em, như 2 đường thẳng song song, có đi đến ngàn năm cũng không bao giờ hội ngộ…
2 năm sau ngày chia tay, em lấy chồng, sinh con, anh cũng đã có cho mình một gia đình nho nhỏ….mình đã không lien lạc với nhau suốt mấy năm trời….
Và rồi, tình cờ, em tìm thấy facebook của anh qua đường dẫn link của một người bạn ngày xưa chúng mình chơi thân, anh add friend, một chút phân vân…em kích “đồng ý”…Và thế là mình trở thành “bạn online”, bất kì hoạt động gì của em anh đều biết rõ, đôi khi em chỉ vào đọc rồi ấn “like” vô thức, kí ức dường như đã ngủ quên, bởi bên em có một người chồng không tài giỏi bằng anh, không giàu có bằng anh nhưng em biết đã yêu em bằng tất cả trái tim mình…
Và rồi, một ngày… anh inbox cho em những dòng tin trên facebook, sau khi chia tay, cả em và anh đều đổi số điện thoại, mình cũng chưa 1 lần nhắn cho nhau qua tin nhắn điện thoại, thế mà hôm nay, anh lại nhắn cho em, anh gửi cho những bức hình hoa phượng đỏ rực ngày xưa hai đứa lang thang chụp, kỉ niệm như ùa về…anh nói anh nhớ em, nhớ ngày xưa 2 đứa còn chung bước, nhớ những hàng ghế đá dài nơi công viên cuối tuần, nhớ cả hương thơm nồng trên mái tóc em lúc đôi mươi ấy… Em thú nhận với lòng có chút dao động, nhưng rồi, em chợt tỉnh, như người tỉnh cơn say, em biết cả em và anh đều đã đi hai con đường khác, tất cả đều là quá muộn. Em nhắn cho anh vài từ ngắn ngủi: “ Hãy để kí ức ngủ yên anh ạ, anh có một gia đình rất hạnh phúc và em cũng vậy”. Và rồi…em delete những dòng tin của anh, block tên anh ngay sau đó…
Điện thoại của em rung những hồi chuông dài, chồng em đang gọi, nói với em rằng anh ấy đã đón con và nấu cơm rồi…Em biết rằng có lẽ giờ này vợ anh cũng như vậy…
Kỉ niệm đẹp khi tình yêu dang dở, hãy để kí ức ngủ ngon và đừng bao giờ đánh thức nó dậy, anh nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1