Anh với mình yêu nhau 6 năm, hai bên gia đình rất mến nhau và chờ hai đứa tiến đên hôn nhân sau khi ra trường, nhưng khi ra trường ông nội anh mất nên phải chờ tang 3 năm, còn 4 tháng nữa mãn tang thì anh bỏ mình theo người khác, cô gái ấy đã từng lỡ dở 1 mối tình ( theo lời cô ta), và cô ta cũng ko còn trinh tiết, riêng mình yêu nhau 6 năm nhưng chưa hề vượt quá giới hạn, cô ta nhà có điều kiện, rất biết ăn mặc, khi đó đang là sinh viên năm cuối QTKD, cũng khá xinh xắn. Có lẽ vì thế mà a bị thu hút, sau tán tỉnh 1 thời gian a ngỏ lời, cô ta nhận lời và vài ngày sau a đã được lên giường, rồi cứ thế cuốn theo thể xác cô ta. A nói chia tay mình với những lời lẽ rất đau lòng, sau đó ko biết cô ta nói gì mà a nhắn tin cấm mình xúc phạm cô ấy, mọi lời lẽ đều bảo vệ cô ấy, ( cô ta nói là mình xúc phạm cô ta, trong khi ko hề có), mỗi tin nhắn của a mình đều khóc rất nhiều, sau 2 tháng mình sút mất 6kg. Cô ta rất giỏi trong chuyện chăn gối, thậm chí còn làm tình qua điện thoại ( mình biết chuyện này vì sau khi quay lại mình nghe đc 1 đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của 2 người). Nhiều người nói với mình là cô ta đã từng với rất nhiều người, a cũng chỉ là 1 trong số 8, 9 người.
Gia đình khi ấy ko chấp nhận chuyện này, một mực phản đối, bắt a quay lại với mình, thậm chí họp cả đại gia đình nhưng a vẫn ko chịu, a dẫn cô ta đi du lịch khắp nơi, toàn những nơi mà tụi mình dự định đi sau khi ra trường làm có tiền rồi đi, thế mới tủi thân chứ, a nói với mình là chưa bao giờ a có 1 t.y đẹp như thế kể cả trong 6 năm yêu mình, lúc nào a cũng nghĩ đến cô âdy, mỗi lần gặp cô ấy là 2 người lại làm chuyện đó. Có ai hiểu là mình đã đau lòng thế nào ko? Ai cũng khuyên mình nên quên đi, nhưng đâu phải nói quên là quên đc. Mình đã níu kéo rất nhiều, nhưng điều đó chỉ làm mình đau lòng thêm. Vậy nên mình quyết định quên anh, đc ít bữa thì cô ta gọi điện chửi mình 1 tăng ( đủ lí do), sau cuộc điện thoại đó thì mình quyết định chờ đợi, tin rằng a sẽ quay về với mình ( vì nhưng lời đanh đá và quá đỗi tự tin của cô ta, vì những lời cô ta nói, vì quá khứ của cô ta mình biết a ko bao giờ đủ lòng vị tha vì rất ích kỉ trong chuyện này, a hơi gia trưởng nên chuyện cô ta đanh đá và cướp lời như vậy a cũng phải suy nghĩ kỹ). Sau đó hàng loạt tin nhắn cô ta miệt thị mình, nói mình tầm nhìn hạn hẹp, lớn mà suy nghĩ nông cạn a bỏ là phải, vv... có lần mình gọi điện cho a đêm khuya ma cô ta nghe máy, 2 người đang ở nhà nghỉ, mới làm chuyện đó xong...
Mình càng hi vọng vì kiểu trơ trẽn của cô ta, chị gái của anh gọi điện cho cô ta mà cô ta nói hỗn nữa.
Trong thời gian đó gia đình bên anh liên túc gọi điện động viên mình ( sợ mình nghĩ dại dột), nói mình là nếu a quay lại thì hãy chấp nhận anh...
Sau 6 tháng mình về thăm má của anh ( ba a mất từ khi a còn nhỏ) vì má hay gọi điện nói mình về chơi, ko làm con dâu thì má nhận làm con gái. Mình tranh thủ đc nghỉ mấy ngày về thăm, ko ngờ anh cũng ở quê, còn ra đón mình nữa chứ. Cảm giác ngồi sau xe anh quen thuộc đến mức mình khóc ngon lành, a hỏi mình có mệt ko, có lạnh ko ( xe về 11h đêm) làm mình càng tủi thân. Về nhà đã có nồi cháo gà hầm sẵn má kêu a làm. Mình xúc động quá, ăn ko thấy ngon tí nào.
Sáng hôm sau bà con tới chơi, tưởng mình với a quay lại nên chúc mừng rối rít, mời qua nhà ăn cơm, bất đắc dĩ trưa đó a phải chở mình đi ( thái độ vẫn như xưa, ngọt ngào, ấm áp). Đến nhà ai cũng mời cơm, gà. Ai ko kịp thịt gà thì ăn xong cho gà xách về, thấy mà chảy nước mắt vì mình nghĩ là về lần cuối mà.
Tối đó 3 má con ngủ chung giường, sáng hôm sau má dậy sớm, a nằm lại với mình nói là quay lại, làm lại từ đầu, mình nói giữa a và mình chưa hề kết thúc nên ko thể nói làm lại từ đầu đc. A nói xin lỗi, a ko biết bà con lại thương em nhiều đến thế, có lẽ mọi người đúng, còn a thì sai rồi".
Mình ko có cảm xúc gì, chỉ nói anh giải quyết xong chuyện cô ta thì quay lại, ko thì thôi. Ngày đó a ko nt hay gọi điện cho cô ta ( bình thường nt gọi điện cả ngày cả đêm), làm cô ta điên lên, gọi liên tục nhưng a ko nghe máy. Mình khi đó nảy ra ý định cho cô ta biết về sự có mặt của mình nên đã laady máy mình nt cho cô ta, nội dung là " a ngủ rồi e đừng gọi nữa", cô ta càng điên, gọi liên tục, rồi nt cho a nữa. Sáng hôm sau mình bắt a gọi cho cô ta, nói rõ với cô ta khi mình có mặt, cô ta còn đòi nói chuyện với mình, ok nói luôn, cô ta khinh mình ra mặt....
Sau đó thì tụi mình quay lại, nhưng a vẫn liên lạc với cô ta, họ vẫn ngọt ngào với nhau, cô ta vân nhõng nhẽo với a, hôm a xuống thăm mình cô ta có nhắn tin, rất ngọt, và hôm đó vô tình mình phát hiện ra đoạn ghi âm, mình đã bắn qua đt mình để l làm bằng chứng. 1 tháng sau tụi mình đám hỏi, a nói với cô ta là mọi sự đã sắp đặt sẵn nên a phải theo, mình làm rùm beng lên, sau đó thì lắng xuống. 4 tháng sau thì tụi mình cưới, trong thời gian đó tụi mình thường xuyên cãi nhau, a hay đi nhậu, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô ta. May mắn sau khi cưới a thay đổi hơn, quan tâm mình nhiều hơn, ngọt ngào hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy a thở dài, và mình hiểu cái thở dài ấy.
Thời gian ko thể xóa hết dấu vết nhưng cũn xóa nhòa. Cuộc sống vk ck mình dần vui vẻ, hp vì có gia đình 2 bên quan tâm, 6 tháng sau cưới thì mình có thai, con trai, và hp bây giờ là con trai của mình. Cô gái kia có nhiều lần ảnh hưởng nhưng mình bây giờ bản lĩnh hơn nhiều vì danh chính ngôn thuận mà, với lại mình nhờ có đoạn ghi âm đó mà khống chế đc cô ta.
Bây giờ gia đình mình hp, a cũng ít thở dài, rất yêu con, thương vk, chịu khó làm ăn. Vậy là đủ..., hi vọng ko có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hì, cảm ơn bạn.
Điều này có lẽ ko phải nói mọi người cũng hiểu mà, cả bạn cũng thế đúng ko?