Hắn nói muốn tạm dừng một thời gian để xem xét tình cảm-em phải làm sao?
Chào các anh chị. Em đang rất băn khoăn, mong được sự chỉ giáo của các anh chị ở WTT. Chuyện là em và hắn đang trong thời gian yêu và tìm hiểu cũng được 2 tháng rùi. Ban đầu tình cảm rất tốt đẹp nhưng ko hiểu sao dạo này hắn có vẻ lạnh nhạt với em. Còn em thì yêu hắn thật lòng :(. Hôm qua hắn nhắn tin cho em nói rằng đã có lúc hắn rất thích em, tưởng như đã tìm được người như ý. Nhưng ko hiểu sao càng tiếp xúc với em lại càng thấy xa vời. Em tự nhận thấy mình cũng khá xinh xắn, học hành công việc đàng hoàng, tính cách dễ thương, nói chuyện có duyên (chính bạn bè hắn cũng công nhận như vậy). Thời gian quen nhau quá ít (1 tuần chúng em chỉ gặp nhau 2 lần) nên hắn thực sự vẫn chưa hiểu hết về em. Vậy mà hắn lại nói với em hắn muốn tạm dừng để xem xét tình cảm. Nếu tình cảm đủ mạnh thì sẽ tiếp tục, nếu ko thì làm bạn. Hắn sợ thời gian tìm hiểu nhau lâu mà ko đi đến đâu thì sẽ rất khó để hắn tìm được vợ cùng làng, còn em cũng sẽ bị mang tiếng. Và hắn còn nói nếu có tình cảm thực sự thì xa nhau sẽ thấy nhớ và tìm đến nhau. Nếu em có tình cảm với anh thì ngại gì thời gian chờ đợi. Huhu nhưng em cảm thấy tình cảm của hắn đối với em ko sâu đậm thì nếu xa nhau như vậy làm sao có thể phát triển được. Em thì yêu hắn like crazy và cũng akay, a cú lắm. Lúc tán thì hắn nói như đúng rồi, thế mà bây giờ lại thế này đây. Các anh chị có cao kiến gì để giúp em trói được trái tim hắn ko, em nên bơ hắn đi hay tiếp tục tấn công. Huhu từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em đâu bít cua zai là gì đâu. Xin các anh chị urgently help me. Chân thành cảm ơn.