Chuyện tình buồn chắc các chị, các mẹ ở đây ai cũng từng trải qua phải không ạ? Em mới chia tay người yêu cách đây một tháng, chính xác là bị đá thì đúng hơn. Em 25t, bạn ấy bằng tuổi, em thì làm ở HN, bạn ấy làm ở tỉnh, yêu nhau 2 năm, luôn trong trạng thái chờ đợi bạn ấy sẽ lên HN và 2 đưa sẽ làm đám cưới. Nhưng đời tréo ngoe thật, cách đây 3 tháng cơ quan bạn ấy có mấy đứa thực tập mới vào và em cũng mất người yêu từ đó. Tận đến lúc bạn ấy đòi chia tay em còn không tin có người thứ 3 cơ, ngây thơ đến mức ngu dốt, tin tưởng quá hóa ra chỉ có thiệt. Sau đó có một người nói với em sự thật nên em mới biết. Cảm giác cay đắng lắm mọi người ạ. Đêm nay cũng tròn 1 tháng từ ngày chia tay, hắn đi chơi công khai vs ny mới còn đăng cả trên Fb, tự dưng nước mắt em cứ trào ra. Khóc như mưa vì có một cảm giác rất hận thù trong lòng. Thực sự tại sao em lại khổ vì tình như thế cơ chứ? Hắn nói vẫn coi em là bạn, vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm, động viên, trời đất ơi em vẫn nghe dt, vẫn trả lời tn. Có khác nào tự đẩy mình thành kẻ đáng thương hay k?
Hôm nay thực sự em thấy căm ghét bản thân mình quá nhiều vì sự yếu đuối, sự cố chấp. Em tự nhủ không có hắn thì mình vẫn sống tốt mà. Em đang cày tiếng anh rồi, năm sau em xin gia đình đi học cao học bên nước ngoài. Mục tiêu phải sống tốt hơn hắn về mọi mặt. Em làm vậy có đúng không ạ? Giờ em không thiết tha chuyện tc nữa, em chỉ muốn đặt sự nghiệp lên đầu thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe mọi người khuyên mà em cũng tự tin lên ít nhiều roài đó. Đúng là giờ hắn chỉ...