Hà Nội ơi, ta cảm thấy băn khoăn và lo lắng cho chuyến đi này!
Sáng nay vừa nhận được lệnh đi Hà Nội của Sếp, mặc dù Sếp vẫn cho thời gian để suy nghĩ, mặc dù mình cũng đã có quyết định là đi, nhưng sao tâm trạng ngổn ngang với những suy nghĩ và lo lắng. 2 tháng, thời gian mình phải ở 1 nơi xa lạ, không người thân thiết mang tên Hà Nội 2 tháng.
Buổi trưa không chợp mắt được tí nào vì bận suy nghĩ, cũng phải, vì lần đầu tiên đi xa vậy cơ mà, lại đi 1 mình, lại không người thân, bạn bè, ta biết sống sao ngoài đó đây Hà Nội ơi, không lẽ ta chỉ biết đi làm và về phòng.:(
Vấn đề ăn ở, sống ở nơi đất khách quê người cũng là điều khiến mình suy nghĩ, sợ bị người ta chặt chém giá cả, sợ những bữa cơm chỉ toàn là cơm tiệm, sợ cô đơn, sợ lạ lẫm. Nhưng dù sợ thế nào cũng nên đi thôi, phải cho mình cơ hội để biết và học hỏi.
Cố lên tôi ơi, 2 tháng rồi mày sẽ vào lại Sài Gòn mà. Cố lên! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng lại có cảm...
Nói vậy chứ, không có lửa sao có khói. Chỉ cần không mua hàng...
Mình không biết gì ngoài này đâu bạn ơi, đi xe máy có chuyện...
ủa sợ gì chứ, tây nó vẫn thuê...
Ơ, chuẩn đấy. Con gái Hà Nội xinh và trắng lắm
Vậy...
Chần chừ không muốn ra...
Mình là girl mà. Mà...
Nghe giang hồ đồn...
hiện thực khách quan thôi...
Ôi bác có khuynh...
Chủ thớt là con...