Vật là mình đã xa nhau thật rồi Ngok nhỉ, đã hơn 1 tuần trôi qua, ngày nào tớ cũng nhớ đến Ngok còn Ngok thì sao nhỉ??? Ngok nói rằng Ngok muốn gặp tớ để nói chuyện lần cuối cùng, vậy mà tại sao hả Ngok??? Tớ bận về quê ko gặp được Ngok vậy mà Ngok cũng bỏ luôn cuộc hẹn của mình, thực ra tớ cũng ko biết là Ngok còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta hay ko nữa. Tớ đi chơi mà ko thấy vui chút nào Ngok ak, lúc nào tớ cũng nhớ về Ngok. Tớ yêu Ngok vậy mà tại sao tớ lại xa Ngok và Ngok lại xa tớ nhỉ???Chúng ta xa nhau vì những lý do rất rất đỗi bình thường, nhưng Ngok có biết ko, một người bạn của tớ đã nói rằng tớ nên suy nghĩ lại tình yêu mà Ngok giành cho tớ, khi yêu tớ Ngok vẫn muốn làm quen với người con gái khác là sao hả Ngok, như vậy có được gọi là tình yêu ko? Tớ ko dám và cũng ko đủ tự tin, can đảm để hỏi Ngok, Ngok có yêu tớ thật lòng hay chỉ là do tớ ảo tượng ra mà thôi. Chúng ta bên nhau chỉ được mấy tháng thôi nhưng tớ đã rất hạnh phúc Ngok ak và tớ biết trong khoảng khắc nào đó Ngok cũng hạnh phúc giống tớ.
Chúc Ngok hạnh phúc. Tớ sẽ luôn nhắc bản thân mình ko đc nhớ đến Ngok nữa, người Ngok yêu ko phải là tớ và hi vọng là tớ sẽ làm được...
Vui nên nhé rồi mọi chuyện sẽ qua, ở cuối con đường sẽ có 1 người thực sự yêu thương và ở bên...:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1