Em viết linh tinh, cho anh. Dĩ nhiên là anh chả bao giờ lảng vảng ở đây để có thể đọc được. Em có thể gửi link này cho anh, có thể không gửi.


Điều đó không quan trọng.


Ngày Valentine,


Em đón ngày mới bằng message ngọt ngào chúc mừng của anh. Không reply. Dậy từ 6h (lộn ngược giờ có mặt ở cơ quan theo thông lệ), thay đồ, make up, hôn hôn hít hít con giai còn đang cuộn tròn trong chăn, rồi chuẩn bị tài liệu đi họp. Hôm qua phải đấu tranh tư tưởng chia tay các bạn hữu vào lúc 10h tối về đi ngủ để còn lấy sức sáng nay đi họp.


Phốt đầu tiên là trên đường đi thì sếp đã nhắn tin chỉ đạo cho phép không tham dự họp để tổ chức mừng ngày Valentine :Silly:. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đi làm em đến phòng từ 7h30 (trừ những vụ tụ tập hẹn hò đi chơi từ sớm tinh sương :Donttella:). Bật loa, ngày hôm nay của em bắt đầu bằng There U'll be. Thỏa lòng mong ước về một ngày có anh trọn vẹn, điện thoại vẫn on, reachable, không cuộc gọi, không tin nhắn. Ctrl+Alt+Del để unlock PC, log on YIM, vài forum, phần mềm đặc dụng.. và rồi khóa cửa đi ăn sáng. Một bát bún ngan và bò tái, cùng với hai trứng trần thật kỹ, và một cô bạn cùng cơ quan (gặp ở quán):Thinking:.


Phốt thứ hai là cú điện thoại chúc mừng Valentine dài 386 giây đồng hồ của một người mà cho đến bây giờ em vẫn dek biết là người nào. Thế là bữa sáng phải ăn đồ nguội:mad:. Kể mà biết người nào là người - nào - đấy thì mình sẽ không phải lầm rầm những câu hết sức chung chung:Clown:.


Phốt thứ ba là tin nhắn xin phép nghỉ làm của 2 đại k cùng phòng. Em rất buồn vì dạo này phải kiêm nhiệm cả công tác nhân sự, mọi người toàn sử dụng tin nhắn để xin phép em nghỉ trong khi em bé nhất phòng :Worried:. Đồng nghĩa với việc office alone cả ngày vì các sếp đã xin em cho phép nghỉ từ hôm qua rồi:Laughing:.


Phốt thứ tư là toàn bộ đống văn bản pháp quy đã highlight những nội dung liên quan đến hồ sơ đang giải quyết, chả hiểu vì một lí do thần kỳ nào đó nhân ngày valentine, đã biến thành highlight cả bản full:Sick:.


Phốt thứ...


Mà thôi, Valentine's Day của em đã bắt đầu như thế đấy. Một ngày không có gì đặc biệt. Em đã mua một cái thiệp. Và em sẽ dành nó để tặng anh, người em yêu.