Có người từng nói: " Mỗi người đi qua cuộc đời bạn, dù lâu hay nhanh thì đó cũng là cái duyên"


Đối với em a giống như 1 cơn gió, đến bất ngờ và đi cũng nhanh chóng. Lần đầu tiên gặp a em đã đứng rất lâu trước tủ quần áo và quyết định chọn chiếc váy em cho là nhìn nữ tính nhất! :).


A ngồi 1 mình trong góc tối của quán cafe với ly nước! Ban đầu là những câu hỏi xã giao, nói chuyện 1 lúc e nhận ra a rất hiền và hay cười :)! nên e cũng nhanh chóng quên đi sự ngượng ngùng và nc với a thoải mái hơn chút. Buổi tối hôm đó ấn tượng về a trong em đó là 1 chàng trai hiền, hay cười và dễ mến :). Lần thứ 2 mình gặp nhau, do a ko báo trc mà rủ e đi uống nước, ngày hôm đó e lại xuất hiện với chính sở thích ăn mặc của mình: mạnh mẽ, thoải mái.


những ngày sau đó cách vài hôm a lại mời e đi chơi :), e rất vui!! cố gắng xuất hiện đẹp nhất, háo hức hồi hộp lắm! Nhưng e nhạy cảm lắm, dù ngồi nc với e a rất hay cười nhưng ánh mắt của a lại rất xa xăm, buồn bã khiến e thấy rất tò mò!! qua tìm hiểu e biết được gia đình a có chút chuyện ko vui! a ko kể thì e chả có lí do j để an ủi!! những lần đi chơi cứ thưa dần!! em chợt nhận ra có lẽ ta ko hợp nhau!


dù có cố gắng xuất hiện trước anh hiền dịu, ăn nói có nhỏ nhẹ đến mấy thì e vẫn ko thể che giấu được tính cách thực sự bên trong của mình: em thực sự rất trẻ con, rất ngang bướng, lại hiếu thắng và tự phụ!!.


trong quá khứ vì những tính cách này mà e đã đánh mất đi 1 ng mà em yêu nhất, nên khi gặp 1 ng mà e cảm thấy quí mến, thực sự e cảm thấy vô cùng lo lắng, lo sợ rằng ng đó cũng sẽ vì tính cách của e mà rời xa e! e đã cố gắng sửa để hoàn thiện mình!! vậy mà kết quả cũng vẫn chẳng có ai hiểu được rằng: e ko hề xấu xa chỉ là vì quá khứ e đã từng tổn thương mà trở nên mạnh mẽ hơn, gai góc hơn mà thôi,bóc đi lớp vỏ xù xì đó thì sẽ thấy e yếu đuối tới mức xem 1 bộ phim cảm động e có thể khóc ngon lành :).


a cứ thê càng ngày càng đi xa!! e ko níu giữ cũng ko còn chủ động thỉnh thoảng nt cho a nữa!! đôi khi e thấy giận dữ " tại sao ko thích e mà lại rủ e đi chơi? để e tưởng rằng a có tc?" và rồi giờ đây a im lặng để rời xa!!


a coi e là gì? dù chỉ coi là bạn bè nt thì a cũng ko nên đối xử với e như vậy chứ! ko 1 lời tạm biệt!! để lại trong e 1 sự tự ti đến tuyệt vọng, e luôn tự trách mình "ko đủ tốt" để níu giữ 1 ng bên cạnh!!


tạm biệt a! cơn gió hiền hòa ngang qua cuộc đời e :)!! chúc a HP và sớm tìm dc 1 ng khiến đôi mắt của a mãi hiện lên ý cười :).


Lô vỹ vi vi!!!!