đây là những lời tâm sự thật lòng của mình - 1 ng con gái mới yêu ( mọi ng đọc có thể sẽ ném đá mình nhưng ko sao ^^~ )
anh à !
bọn mình mới chỉ yêu nhau chưa đc 3 tháng , nhưng e cảm giác như bọn mình đã quá thân quen với nhau r.
20 năm , e chưa hề chính thức nhận lời yêu 1 ai đó. Hồi e còn đi học thì cũg có rung rinh trc những anh chàng có ngoại hình đẹp , nhưng khi tiếp xúc với họ r , e lại chả còn thích họ nữa , như những cơn say nắng mà thôi. E cũng là cô gái có ngoại hình khá ổn , đc mọi ng nhận xét là xinh xắn và nói chuyện có duyên , rất hút. E thì cũng có nhiều anh chàng theo đuổi, có ng còn chồg cây si 2 3 năm nữa kia . Nhưng a biết ko , e chẳng hề thích họ , trong khi đấy có khá nhiều cô gái xinh đẹp hơn em nhiều , chân dài bám riết lấy những a chàng đó . có thể là e tự cảm giác đc e cũng có sức hút kì lạ nên e tự cho mình cái quyền đc lựa chọn. E cũng trải qua vài lần suýt nữa thì có ng yêu , ai biết tại sao e lại nói là suýt ko? Khi cứ e định tiến tới với 1 a chàng nào đó , e lại thấy họ thiếu thiếu 1 cái ji đó , mà e thấy chưa vừa lòng , rồi e lại nghĩ e vẫn có thể yêu 1 ng hơn a chàng này. Những a chàng đó giàu có , chiều chuộng em , ngoại hình cũng ổn. NHưng chỉ dc 1 thời gian e lại từ chối tình cảm của họ. cứ thế cứ thế bạn bè em lần lượt có ng yêu hết , đứa nào cũng có tình yêu cỡ 3 4 năm rồi. Bạn bè toàn bảo e là đứa kén chọn , về sau thể nào cũng ế . ĐỨa thì bảo : thằng A đc như thế , chả chê đc điểm ji , t tưởng m sẽ yêu nó đấy thế mà cuối cùng chả đi đến đâu , thế chắc về sau ny của mày chắc phải đặc biệt lắm mới hút hồn đc mày ý nhỉ ? . e chỉ cười xòa và nói duyên chưa đến thì cứ đợi .
Lên đại học , gặp các bạn bè mới thấy chúng nó ai cũng có ng yêu hết , từ đứa có ngoại hình xinh , đến đứa có ngoại hình trung bình , đứa nào đứa nấy cũng khoe ảnh chụp chung với ny , rồi những ngày lễ tết e cũng thấy chạnh lòng thật. học đại học thì cũng có các anh khóa trên cưa cẩm , cũng bảo e là cô gái hiếm có vì chưa có 1 mảnh tình vắt vai nên lại càng muốn trinh phục e hơn , nhưng e đâu có dễ dàng như vậy .
Trong đầu em luôn tự tưởng tượng ra viễn cảnh nếu mình có ng yêu thì ty sẽ rất là đẹp , sẽ thế này thế nọ . Rồi tự đặt cho mình 1 ng yêu lý tưởng . Ng yêu của mình phải thế này thế kia. Rồi cứ nghĩ sẽ chờ = đc 1 ng như vậy .
Thế rồi bỗng dưng 3 tháng trc , trong 1 lần đi chơi với bạn em , e đã gặp a. như những chàng trai khác , tự dưng gặp 1 ng con gái lạ rồi nói chuyện là sẽ có ý định cưa cẩm. Nhưng ko , a lại rất khác. A và e nói chuyện trong lần đầu gặp nhau mà thân mật đến mức cứ tưởng như quen nhau lâu lắm rồi . Nói chuyện rất là tự nhiên , mà nói chuyện thì toàn cười thôi . ừhm! để xem ấn tượng đầu tiên e gặp a là như nào nhỉ ? 1 thằng con trai chả có 1 tí nào gu thẩm mỹ ăn mặc , điều kiện gia đình thì quá bình thường , ăn nói thì chưa nói đã thấy cười , mặt mũi thì chả đẹp trai chút nào , dáng đi thì nhanh thoăn thoát chả hề điềm tĩnh chậm rãi . nói chung a chả đễ lại ấn tượng đầu tiên jif tốt đẹp cho e cả và ko phải là mẫu ng lý tưởng của e , khác hoàn toàn tiêu chuẩn của em. Nhưng trong 1 lần e , a và 1 lũ bạn đi xem shopping , e vừa chạm tay vào vớ 1 cái áo thì đúng lúc a cũng chạm tay vào cái áo đó và a đã chạm vào tay em , như 1 thứ điện giật , e giật bắn mình và rụt tay lại , e thấy tim mình đập loạn xị ngậu. Nhưng a thì chắc ko thế đâu vì lúc đó a còn quay ra bảo con gái ji mà vô duyên thế toàn lợi dụng sờ tay ng ta , rồi a cười hề hề và đi thẳng chọn cái áo khác. Đêm hôm dó về cứ nghĩ lại e ko thể nào ngủ nổi. Thế rồi càng ngày e càng để ý tới a hơn , còn a thì chả thèm đả động để ý ji đến em . a cứ mặc kệ , ngơ ngơ . Rồi đến 1 ngày e đã tâm sự với con bạn em rằng hình như e thích a rồi , nó còn lăn lộn ra cười và bảo thôi tao ko đùa đâu , nói chuyện tử tế đi. e lại nhắc lại 1 lần nữa , nó vẫn cười . e tức quá e phải thề độc e mà nói điêu e chết . Lúc đấy 2 mắt nó tròn xoe ngạc nhiên hỏi lại e 1 lần nữa m thích nó thật á , t ko bao h tin là m lại thích thằng B đâu . Rồi nó lại bảo " mà tính m lúc nào chả thế , thích đc 1 lúc rồi lại hết , m đừng làm khổ bạn t " . Nhưng e cứ nằng nặc bảo lần này khác thật mà . Nó thực sự rất bất ngờ và đã giúp e và a đến với nhau .
Thế là cũng gần đc 3 tháng bọn mình yêu nhau rồi.
nhưng có 1 điều e phải xin lỗi anh.
Có phải e đã quá tự tin và đề cao bản thân của mình? Khi chưa đến với a thì e cứ nghĩ e thích thì e cứ thích thôi . NHưng rồi a lại quay ra thích em . Khi 2 đứa yêu nhau hẳn e lại đặt ra vô số vấn đề . E ko dám ra mắt a với đám bạn của e . E ko muốn đề bố mẹ e biết a là ng yêu em.bọn bạn e bên nc ngoài ko hiểu thông tin ở đâu nghe phong phanh e đang có ny cũng điện thoại bảo noel này về ra mắt xem ng yêu đẹp trai đến đâu. VÌ e chưa hề yêu 1 ai cả nên bây h e mà có ng yêu thì mọi ng sẽ rất chú ý và sẽ cực kỳ để ý đến anh . Đã vậy trc kia lúc nào đám bạn e cũng bảo ny m về sau chắc phải đặc biệt lắm đấy làm e càng cảm giác bị " ngại ". Có đôi khi đi với a ra đường , e còn so sánh a với ng này ng nọ. Nhưng e chỉ dám nghĩ trong đầu th. Khẳng định rằng là ko gặp a thì e có nhớ a , có khi nhớ phát điên lên đc ấy . Nhưng trong đầu e ko thể nào mất đi dc cái suy nghĩ so sánh đó. e so sánh a với những a chàng trc kia cưa em, nói thật a ko có 1 điểm ji hơn họ , thực sự là ko hề có 1 điểm ji , nhưng e chết a ở cái vẻ hiền lành thư sinh, thật thà chân chất có phần hơi ngu ngơ. E là con gái mà nên rất thích quần áo . E thích ăn mặc đẹp , e cũng hay dùng đồ hiệu , túi hiệu . Nên e cũg thích ng yêu mình ăn mặc cũng có gu thẩm mỹ. Nhưng a thì cực kì xuề xòa trong vấn đề ăn mặc. Đi chơi với a e luôn tìm chọn những bộ đồ đẹp , làm mình thật xinh , nhưng khi ra khỏi cửa nhìn a ăn mặc e thấy phát chán . trc kia chưa yêu thì e nghĩ khi yêu a rồi e có thể thay đổi đc a , nhiều khi e nói bâng quơ vu vơ để a cảm nhận đc , nhưng a vẫn thế. e ko cần a phải đồ hiệu đâu , chỉ cần a ăn mặc gọn gàng là dc rồi . CÒn rất nhiều vấn đề nảy sinh , kể cả cách nói chuyện của a , ko hề có 1 tí ng lớn nào , cứ nghĩ ji nói đấy , làm nhiều khi đi với a làm e phát ngượng. trc khi đi chơi e thì gọn gàng xinh xắn , a thì mặt mũi như mới ngủ dậy , làm nhiều khi e nản lắm. CÓ thể e lại tự đề cao bản thân mình với suy nghĩ thôi ko yêu a nữa vì e còn đầy cơ hội, nhìn mình trông ko đến đến nỗi nào cơ mà". Trong mấy tuần qua e ko đi với a , và e vẫn còn có nhiều chàng trai cưa cẩm em vì chưa ai biết e có ng yeu. Họ đến đón em , ăn mặc chỉnh chu gọn gàng , cư xử nhẹ nhàng lịch sự , ăn nói khéo léo, đưa e đi ăn ở những nhà hàng sang trọng , uống nc ở những tòa nhà cao chọc trời. Tặng e những món quà e thích nhưng e ko nhận. Có a chàng còn cưa e ra mặt , có những cử chỉ như là thấy e lạnh đã nắm tay e và hỏi e lạnh ko? . Nhưng e vẫn còn nghĩ đến a và rụt tay lại. Hẹn e đi xem fim nhưng e từ chối rồi. Trong đầu e mấy ngày nay thực sự chán a , còn tự cho mình cơ hội thử đi với những ng đang cưa em , đang mời e đi uống nc mà e chưa đồng ý. A thì vẫn gọi đt cho e , nhưng e ko nghe. nhưng cuối cùng sau 1 đêm về nhà nằm suy nghĩ , e lại so sánh a với họ, họ hơn a về nhiều mặt thật đấy , nhưng e ko hề có tính cảm , ko có 1 chút nào , họ vẫn nt cho e hỏi e ngủ chưa , nhưng e ko muốn rep lại tin nhắn , e lại mở tất cả những tin nhắn từ trc đến nay của e với a ra đọc lại tự đầu , tự dưng e thấy nhớ a , nhớ a vô cùng. E nhấc máy gọi dt cho a , 1 giọng ngái ngủ alo rất là nhanh , khi vừa nghe thấy giọng a bỗng dưng e khóc , nc mắt cứ chảy , e nhớ a quá nhưng e ko phải là cô gái hay ăn nói sướt mướt , a giật mình hỏi e làm sao đấy , e chỉ bảo ko sao , xem fim thương quá nên khóc. NÓi chuyện vài câu sợ a lo lắng nên giả vờ bùn ngủ và gác máy . E khóc cả đêm hôm đó cho đến sáng rồi ngủ quên lúc nào ko biết. Tối đến e chủ động gọi a qua đón e đi ăn , vừa gặp a , e lên xe và ôm a rất chặt , rất chặt , áp mặt vào tâm lưng rộng lớn e cứ hít hà cái mùi hương của a. rồi đi uống cafe bọn mình đã trao nhau những nụ hôn khác hẳn những nụ hôn trc đây. giờ e quyết định rồi , e sẽ yêu anh , sẽ chấp nhận a dù a có thế nào đi chăng nữa , dù mng có chê a đi chăng nữa , e ko quan tâm , e sẽ khẳng định cho mọi ng thấy e yêu a vì tình cách của a chứ ko phải vì ngoại hình của a đâu.
Xl a vì những ngày đã qua , những ngày mà e đã suy nghĩ và làm những viẹc có lỗi với a , e thật tồi tệ , e muốn viết những tâm sự này ra cho mình nhẹ nhõm , e thương a vô cùng vì đã đối xử với a như vậy. Bọn mình sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu này nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói thật ba tháng của em với anh chàng ấy chưa là cái gì đâu.
Theo chị biết thì lúc mới yêu...
Xin quý vị đọc lại topic "Không thể thiếu mùi đàn ông !"
Tốt mùi hơn tốt nước sơn.
mà nhiều chị em có các ông xã gần tương tự như...
thế mà vẫn yêu gái ầm ầm =)) kg hy vọng
ươc' gì mình đc như anh ây' hohohoh