Mình có chuyện này muốn nhờ mọi người tư vấn giúp, liệu anh có yêu m thật lòng và xd với m k. Cảm ơn cả nhà trc
1/ Anh:
- Cao : 1m79, nhìn bệ vệ, mặt mũi ưa nhìn
- Trình độ: ĐH
- CV: Nhà nc
- Quê : Tỉnh lẻ
- Tính cách: cầu toàn, đôi khi hay giận dỗi
- SN: 1983
2/ Mình:
- Cao: 1m68, dáng đẹp, mặt mũi ưa nhìn
- Trình độ: ĐH
- CV: Tư nhân
- Quê: Tỉnh lẻ
- Tính cách: cầu toàn, nóng tính
- SN: 1987
Tình huống quen nhau:
1 hôm HN tắt dg vì có vụ ẩu đả giữa dg, tắc khá lâu. Mình đang ngơ ngác nhìn xem là vụ gì thì hắn đi gần và hỏi “ em có nhìn thấy gì không” ( khổ cái tính hiếu kỳ ). Mình cười và trả lời “ em không, thế anh nhìn thấy gì không” hắn cũng k biết là vụ gì chỉ biết là bị tắc dg.
Mà cái số rui rủi thế nào, hỏi xong thì cũng là lúc 2 đứa len lên dc trên và thoát khỏi đống hỗn độn kia, 2 đứa đi cùng nhau, hắn hỏi “ em về đâu” – “ em về MD”- “ Anh cũng về đường ý “. Thế là 2 đứa nc với nhau, chỉ là những giao tiếp xã giao bình thường. Và cái rui rủi lần nữa là xe em sắp hết xăng, đến vạch đỏ kịch kim rồi, mà mấy km k có chỗ bán xăng, em chỉ lo đi giữa dg phải dắt bộ thôi , hắn thì cười và nói “ yên tâm có anh ở đây rồi” rồi hắn đi theo mình về đến nhà. Rồi cuộc tình đôi ta bắt đầu từ đây.
Ngay tối đó về anh có nt cho mình, và a bảo ấn tượng ở mình là đôi mắt, vì a k biết mặt mình, hôm đó m bịt khẩu trang, áo sơ mi và quần bò. Phải nói cái ngày quen nhau trên dg nhìn m rất bt, k có gì nổi bât cả.
Rồi bọn m yêu nhau, ở bên nhau luôn là những câu chuyện cười, những nắm tay thật chặt. Anh kể cho mình nghe về cs của anh ý, về gd của anh ý. Và anh luôn xưng bà với tôi, anh bảo như thế cho gần gũi, và xác định mua dc nhà anh sẽ cưới vk trong năm nay. Anh đã có ý đưa m về ra mắt gd anh ý rồi. Mình thì đã yêu anh ý nhưng đôi khi vẫn làm chảnh ( con gái mà). Ngày nào anh cũng đi từ Định Công lên Mỹ Đình đón m đi chơi, lúc thì sang hồ tây hoặc HK, đi chơi xong lại đưa m về rồi lại lủi thủi 12km về nhà. Ngày nào bọn m cũng gặp nhau như thế.
Nhưng rồi vì 1 buổi cãi nhau, m đã giận vô cớ anh ý và nói lời chia tay. Đã nhiều lần anh ý k đồng ý rồi nhưng chắc lần này tức nc vỡ bờ nên anh ý đồng ý im lặng 1 tg cho cả 2 nghĩ lại và xd lại.
Sau đó m biết là lỗi của m, m nt xl nhưng a không trả lời nữa, anh im lặng tuyệt đối, mặc dù m đã xl rất chân thành. Thi thoảng m lại nt xl nhưng anh im lặng, rồi m cũng bỏ cuộc và xóa số của anh.
2 tháng sau khi chia tay, vừa hôm mùng 1 rồi anh gọi cho m. M biết anh gọi nhưng vẫn trả vờ k biết là ai. Anh bảo nếu em xóa số rồi thì thôi, anh tắt máy.
Sau đó m nt lại nói anh ý, đại loại là nói rất nặng lời, như kiểu “ anh cút đi” vì m rất giận. Sau đó anh bảo “ anh nhớ em, nay mùng 1 em hay đi chùa, nay em có muốn đi không, anh sang đưa em đi nhé” mình vẫn nói anh rất nặng lời và m im lặng không trả lời mặc cho anh ý nt vì lúc đó m xác định là sẽ k quay lại nữa rồi, nhưng rồi vẫn có cuộc gặp lại mặt nhau.
Mình hỏi ts anh lại đối xử với m như thế trong vòng 2 tháng qua. Anh bảo vì anh phải lo mua nhà, anh phải nai lưng ra kiếm tiền, anh khổ cực ntn em có biết không?. Anh mua dc nhà 1,5 tỷ mà k có hậu thuẫn từ gd, và anh vừa lấy dc nhà, giờ khi mọi vc đã ổn và cảm thấy cs nhàm chán quá nên anh quay lại. haizz. Và anh chuyển nhà mới xa nhà m ở 15km, vậy mà tối nào anh cũng lên đưa m đi chơi. Đi chơi thì anh vẫn thg nói “ đấy dự định cuối năm tôi cưới đấy, bà cắt hết các đuôi đi, k tôi đi tìm hiểu ng khác đấy” ( m cũng dc nhiều ng theo đuổi, có ng hơn anh ý về mọi mặt). Anh ý cũng nói “ em về ở với anh, đỡ mất tiền thuê nhà” nhưng m k đồng ý.
Xong anh mới tâm sự thật là, cái gd yêu mà chưa chia tay ấy, lúc ấy anh chỉ có 1 tỷ, bí quá k có tiền anh định bảo mình góp tiền mua nhà, thì trong giấy tờ sẽ ghi tên cả 2 vk, ck nhưng anh nghĩ thì chắc gì m đã lấy anh ý nên anh ý thôi.
Và cái quan trọng là anh ý cũng rất nhiều ng thích và yêu và có lẽ anh ý cũng tà lưa lại mấy cô đó, m cũng vậy cũng nhiều ng thích nhưng có lẽ m vẫn còn tc với anh. Hôm qua đi chơi về m nt cho anh đại ý là “ em xd với anh, còn giờ anh xd đi” nhưng a lảng tránh và k trả lời.
Mình k biết anh có thật lòng yêu m và xd với m ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc mừng bạn đã có một tình yêu tuyệt vời như thế, mong bạn đừng dại dột mà đánh mất nó nhé. :)
Tóm 1 người đàn ông vừa dễ lại vừa khó. Em...