Tớ 2k1er ạ,ở Hà Nội. Tớ thích 1 nhóm nhạc và cứ kết bạn linh tinh thế là tìm được nick một anh hơn tớ 3 tuổi, 98er, ở Hải Phòng. Tớ đã vội vàng đề nghị yêu luôn dù chưa biết gì về nhau. Anh bảo thôi và nhỡ chửi anh ý chảnh chó. Nên tớ lập fb mới và tán anh lại từ đầu. Mong các bạn chỉ cách ạ. Đừng góp ý kiểu 2k1 nên học ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu đương chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ chưa làm được sao là được chuyện lớn @@
hãy để mọi chuyện tự nhiên đi.
Em còn quá nhỏ để lường trc...
Về học giỏi đi 10 năm nữa giai nào cũng bu xung quanh cháu...
Nhỏ tuổi quá cháu ơi, tắt máy đi học đê. Cô hơn cháu cả chục tuổi mà còn chưa dám đi cưa Zai chảnh đây này
Mềnh...
yên tâm học bài đi nhé
các bạc cũng ko nên trách "cháu nó"2014 rồi mà:o
Trẻ trâu yêu nhau là chuẩn rồi còn gì :D
Người tử tế ai dám dây vào.
Rất tiếc phải nói là trong trường hợp của em thì đa phần mọi người sẽ cùng đồng ý là em...