... Qua topic này phải đến mấy trăm lần rồi, hôm nay quyết định chia sẻ với các bạn cuộc tình của mình, mong mọi người cho mình ý kiến và lời khuyên
:(


1. Bọn mình yêu nhau được 1 thời gian. Mình chủ động chia tay trước, chẳng phải do hết tình cảm mà là do trẻ con, giận dỗi linh tinh vì thấy anh vô tâm. Thế mà sau 1 hồi vòng vo, anh thực sự không muốn như thế rồi giai nhà mình đồng ý. Oạch, ngã, đau! Đấy, yêu như thế đấy! Vừa đau, vừa hận, vừa bực, hôm sau mình chủ động sang làm lành luôn. Đương nhiên là giai ôm mình vào lòng và tuyên bố: " Mình quay lại em nhé!
". 1 ngày sau, chả thấy hắn chủ động nhắn tin, gọi điện gì cả. Mình gọi điện hỏi anh sao thế, thế là anh bảo thôi mình chia tay đi em... Và thế là bọn mình đường ai nấy đi luôn. Mình chẳng khóc ( chắc là do vô cảm) chỉ buồn thôi, mà buồn đến nao lòng. Quyết tâm không nhắn tin, gọi điện, không làm phiền, bơ đi mà sống. Đơn giản bời ngay từ khi yêu anh, mình chả hiểu tại sao luôn có tâm niệm: " Anh sinh là dành cho mình, dù có thế nào thì cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về thôi". Hơn 3 tháng sau, tự dưng giai nhắn tin hỏi thăm " Dạo này em thế nào?". Thế rồi a lê hấp, anh rủ mình đi chup kỉ yếu. Được 1 tuần, thỉnh thoảng mình nhắn tin hỏi thăm. Đến hôm sinh nhật anh, lên kế hoạch với anh bạn cùng phòng, nhân lúc giai đi tâp thể dục buổi chiều sang, nấu một bữa cơm bất ngờ, rủ thêm 2 đôi yêu nhau mà cả 2 đứa cùng chơi chung
:D
. Đến lúc anh về, phải nói là cảm động thôi rồi. Thế là 2 đứa yêu nhau lại.


Cá nhân mình thấy yêu lại, hai đứa tình cảm thắm thiết, nồng nàn hơn
:Embarrassment:


2. Ấy thế mà, yêu nhau thêm 1 năm, đùng 1 cái giai nhà mình lại đòi chia tay, trong khi tình cảm đang rất tốt đep, ngọt ngào. Lần này thì mình bị sốc. Chả hiểu thế nào nữa. Lại thất tình. Hỏi lí do, lúc thì bảo không yêu nữa, lúc thì nhận ra chưa từng yêu, rồi anh không thể tiêp tục yêu em như thế này nữa v..v..v Nói thật là chỉ muốn xông vào tát cho giai nó tỉnh người ra. Lần này thì mình hay nhắn tin, gọi điện để níu và kéo. Được 1 tuần, giai vẫn tỉnh bơ và phũ.


Anh làm đồ án, mình vẫn mua ít đồ ăn đêm,nhờ thằng bé hàng xóm đưa cho anh. Nó kể a nhận được thì kiểu vừa cười, vừa ngại. Nó chủ động hỏi về mình với anh: Sao dạo này không thấy chị sang? chị chắc phải ngọt ngào lắm đúng không anh? anh và chị hay buôn điện thoại mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, chắc phải hơp nhau lắm nhỉ? Nó kể anh đều cười và trả lời. Rồi cuối cùng anh bảo: anh và chị chia tay rồi.


Mình nghe xong, làm quả chốt, bất ngờ sang lúc nửa đêm, xông vào phòng, chả nói chả rằng gì, chỉ im lặng nhìn. Cuối cùng, hỏi 1 câu: " Anh có thật không yêu em không? Anh ngần ngừ hồi lâu rồi bảo thật. Mình đi thẳng, về luôn. Anh vừa khóc vừa đuổi theo. Mình hỏi sao anh khóc? Giai chối mãi rồi nói " Tại anh cảm thấy có lỗi với em"
:(
. Thế là mình để a đưa về. Bọn mình chia tay như thế đấy! Từ đó đến giờ là nửa tháng. Mình im lặng, anh cũng im lặng.



Có ai hiểu giai nhà mình như thế nào không ạ?????


Giờ mình nên làm thế nào? :(