Cách đây 2 tháng mình và người yêu có chia tay,lí do anh ấy đưa ra là không hợp tuổi tác và gia đình.Mình cũng níu kéo nhưng biết đó chỉ là cái cớ để chia tay nên rồi cũng thôi.Mình cũng đã rất đau khổ và khóc rất nhiều,vì thật sự mình vẫn còn tình cảm với người bạn trai đó.Công việc của người đó hay phải đi xa,mình còn hay phải đi công tác hơn nên thời gian 2 đứa ở bên nhau là rất ít.Anh ấy có chơi với 1 cô bạn 3 năm nay rồi,cô ấy thích anh nhưng anh chỉ coi là bạn bè bình thường thôi.Trong quãng thời gian mình đi công tác xa,ở nhà cô bé đó có động viên an ủi anh,và kết cục là khi mình trở về,chúng mình chia tay!!!
Tưởng như chuyện đã dần vào quá khứ.Hôm qua bất ngờ cô bé đó online bằng nick của anh vào nói chuyện với mình.Thật ra tụi mình vẫn còn tình cảm với nhau,nhưng do một số chuyện hiểu lầm,anh lại đã có ny nên thỉnh thoảng chỉ nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau thôi.Cô bé đó vào hỏi mình đủ thứ chuyện,hỏi xem mình tên gì,nhà ở đâu,làm gì,quen a ntn (mặc dù nó biết mình là ny cũ).Mình cũng trả lời rất vui vẻ,mặc dù trong lòng hơi có gì đó nhói đau,tình địch mà.Nếu chỉ có thế thì đã chẳng nên chuyện,bất giác em ấy nói kiểu như "đá khéo" mình:"A hay kể về chị cho e nghe.A khen chị nhiều lắm.Xì teen và lại trẻ hơn so với tuổi","Chị giỏi lắm nhỉ,ngày trước cứ gặp anh là em thấy mặt anh buồn,hóa ra là chị đi công tác"....."Thôi a đến đón e đi chơi rồi,e chào chị".Em ấy hỏi nhà mình ở đâu,mình cũng hỏi lại vì phép lịch sự thì em ấy kêu:"Thế bây giờ chị định đến nhà em ah?"...Bất ngờ quá,mình cũng thôi ko nc với em ấy nữa...
Thật ra là em ấy muốn gì???Hôm qua mình cũng rất bức xúc và ức chế.Tự nhiên tình cảm của mình dành cho anh lại nhen nhóm.Cái gì là của mình sẽ mãi thuộc về mình.Mình sẽ kéo anh về với mình.
Mình cũng nghĩ là chia tay rồi thì thôi,sao cứ phải đụng chạm vào nhau làm gì:Smiling:2 tháng qua,mình đã có gắng chôn chặt tình cảm đó,cho nó vào quên...
Mình cũng nghĩ là chia tay rồi thì thôi,sao cứ phải đụng chạm vào nhau làm gì:Smiling:2 tháng qua,mình đã có gắng chôn chặt tình cảm đó,cho nó vào quên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ta không đáng để cho bạn làm vậy đâu? câu chuyện của bạn mình vẫn thùong thấy, đó chỉ là cái lý do , để anh...