Giúp mình: tâm lý khi bạn gái mình có nhiều người thích
Mình lo quá à :((, bạn gái mình hiện có 2 người theo đuổi, 1 người là hàng xóm, 1 người là học gần trường. Bạn gái mình không kể cho mình vì nghĩ là cái này không đang để tâm. Khi em biết có người con trai nhắn tin chúc ngủ ngon thì bạn ấy mới nói cho em nghe. Nhưng bạn cũng nói là luôn giữ khoảng cách với những người đó. Bạn ấy đã nói với những người đó nên là bạn thôi. Mà mấy tên này cứ nhắn tin hoài sao em chịu nổi >:p.
Chị em nào có nhiều đuôi cho mình xin ý kiến. Anh em nào có kinh nghiệm xử lý thì giúp mình với. :)
Mình biết là bạn gái mình cũng cần tế nhị với mấy tên đó, có 1 là anh hàng xóm, nhưng có tên kia thì là mới quen, mới quen mà tấn công rồi, cái tên @#$#$^%. Nên không thể thẳng thừng quá với người ta. Làm sao làm sao, giúp mình với
Mình có cái link này nè ********/mobile.php/chuyen-muc/yeu/uc-che-v-igrave-n-agrave-ng-ket-ban-voi-quot-ve-tinh-quot.html ko post được, thôi thì post 1 đoạn quan trọng
Phải làm cho đối phương tin tưởng Nếu là một cô gái xinh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
********/mobile.php/chuyen-muc/yeu/uc-che-v-igrave-n-agrave-ng-ket-ban-voi-quot-ve-tinh-quot.html
ko post được, thôi thì post 1 đoạn quan trọng
2. có những cử chỉ thân mật năm tay / hôn / cắn / liếm trước mặt...