Vẫn câu nói kinh điển ấy "vào 4rum đọc tâm sự và chém gió cũng nhiều mà chưa từng gửi bài mới, hôm nay trong lòng có 1 vấn đề mong mọi người góp ý"



- Mình và bạn gái yêu được 4 năm rồi và được gia đình 2 bên bảo trợ cho mối quan hệ này. Kinh tế gia đình bạn gái chủ yếu là làm nông nghiệp (trồng lúa, gặt đập thuê), còn gia đình mình thì chủ yếu chăn nuôi thủy sản (cá, baba). Gia đình bạn gái đang gặp khó khăn (làm ăn lỗ lã thiếu nợ hơn 3 tỷ), nếu đem bán hết đất ruộng thì có thể trả hết nợ nhưng công sức vất vả cả đời coi như là số 0, tội nhất là thằng em út của bạn gái mới lớp 7 (nhà bạn gái toàn là nữ và 1 thằng em út), nếu bán hết đất thì sau này không có gì cho nó nên ba mẹ bạn gái cứ gồng gánh làm vất vả hàng tháng để đóng lãi nhằm giữ lại đất đai. Mình rất muốn giúp nhưng gia đình mình cũng không khá giã gì mấy. Tình hình sức khỏe ba mẹ bạn gái ngày càng yếu đi vì tuổi già (mẹ bạn gái bệnh nhiều) nếu cứ tiếp tục thì sớm hay muộn gì cũng gãy gánh và cũng sẽ phải bán đất để trả nợ. Thấy bạn gái khóc hoài lòng mình cũng không còn cười nổi nữa, mình đã tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa để phụ bạn gái được phần nào hay phần đó. Giờ đây mình có 1 ý tưởng nhân lúc ba mẹ bạn gái còn gồng gánh được, đó là dùng số tiền mình tham ô được (nói vậy thôi chứ đây là tiền thưởng mình làm mấy dự án lớn cho cty lúc trước khi mình nghỉ việc), số tiền này mình định cuối năm 2013 sẽ sang Nhật học Thạc sĩ cơ khí, giờ đây mình sẽ dùng nó cho bạn gái qua Nhật học (dĩ nhiên là đi với mình nhưng mình sẽ không học mà đi làm nuôi bạn gái ăn học), bạn gái mình chỉ tốt nghiệp THPT nên thời gian du học sẽ hơi lâu. Sau khi học xong thì tụi mình sẽ tìm cách ở lại nước Nhật để tìm việc làm kiếm tiền trả nợ cho nhà bạn gái (mình có người thân nên ở lại nước Nhật cũng dễ dàng).


Theo các bạn mình làm vậy có nên hay không vì tụi mình chưa là vợ chồng và cũng chưa có gì xảy ra hết ?



Mong nhận được ý kiến từ các bạn, mình xin cảm ơn !...