em và anh ấy yêu nhau được 3 năm rồi, đã tính đến chuyện cưới xin.


Anh ấy đang làm nhân viên kế toán kho ở siêu thị (do mới ra trường chưa xin đâu được). Cuối tuần trước tự nhiên người ấy cứ hỏi em là sau này em lấy anh lương anh thấp hơn lương em, hay anh thất nghiệp thì sao? Em chỉ bảo anh ko phải lo em học xong cũng không biết có xin đc việc hay ko đây ( em học NH). Rồi người ấy kêu mệt mỏi vì sợ sau này lấy anh ấy em ko chịu được khổ, rồi là anh trai anh ấy thành đạt còn anh ấy thì không. Sau 1 hồi cãi vã nói chuyện trên YM thì em bảo rằng mình dừng lại đi...rồi thế nọ thế kia, thì anh bảo cho anh thêm thời gian để anh nghĩ.


Hm qua em có hẹn anh ấy ra ngoài nói chuyện thì cả 2 cũng chỉ ngồi khóc với nhau là chính. Rồi anh ấy bảo anh ấy đang rung động với 1 cô bé mà anh ấy gặp ở đám cưới chị bạn cách đây 1,5 năm rồi vừa kết bạn trên FB đc 1 tuần. Em nghe xong ngồi khóc tu tu như trẻ con. Anh ấy ôm em vào lòng và bảo bỏ qua hết làm lại từ đầu nhé, ko được khóc nữa. Nhưng anh ấy vẫn xin em 2 tuần để suy nghĩ và tĩnh tâm lại.


Em ko biết mình làm gi bây giờ. Cũng nói thêm là em có đôi lúc hơi vô tâm ko để ý đến cảm xúc của anh ấy, có phải vì thế mà người yêu em rung động trước cô bé kia ko?


Các chị giúp em với