Em và giai hiện tại biết nhau từ hồi nhỏ, chắc tầm lớp 7. Iu nhau khi em vào ĐH, đến nay em ra trường đi làm đc gần 3 năm. Giai hơn em 2 tuổi, ko đẹp, ko giàu, học hành bình thường, cái bằng trung cấp hồi đó giai theo học giờ cất xó vì ko thể làm việc theo ngành đã học. Hiện tại công việc vẫn long đong, ko ổn định, lương đủ xài, ko tháng nào dư cả. Có thời gian thất nghiệp, em phải vừa đi học vừa làm thêm phụ tiền để giai sống. Không phải giai bắt em đưa nhưng là mượn, có tiền là trả thôi.


Em có khuyên rảnh thì học thêm ngoại ngữ để có nhiều cơ hội tìm việc hơn, nhưng nói mãi giai cứ ậm à ậm ừ, rồi lãng luôn. Thời gian rảnh buổi tối thường là chơi game. Hồi mới yêu thì hay chở em đi chơi, sau này quen lâu rồi thì hiếm khi đi chơi lắm, đi ăn tối rồi về thôi. Lễ như 14-2, 8-3 cũng ko đi đâu, sinh nhật em nhiều khi cũng ko có tặng quà gì, những lúc đó kinh tế giai ko đc tốt thì em đều thông cảm, em kêu thôi ko cần tặng làm gì, nhưng 1-2 năm trở lại đây giai làm cũng có thu nhập nhưng hình như vì em chiều quá nên có tiền cũng ko thèm tặng luôn, em ko phải quan trọng quà cáp, nhưng em thấy buồn, rõ ràng là giai ko có còn cái suy nghĩ mua quà cho bạn gái, làm bạn gái bất ngờ, làm bạn gái vui nữa, trong khi bạn bè xung quanh ai cũng có người yêu, đưa rước đi làm, lễ thì chở đi chơi, tặng những món quà nho nhỏ nhưng chứng tỏ đc người ta có để ý đến người iu, biết người yêu thích gì??? còn mình thì ......


Hôm noel, đi chơi với 1 cặp nữa cũng bạn thân với em, giai của nhỏ bạn thì cứ than với em vì thấy nhỏ đi làm cực quá, tối thui mới về, mà mỗi lần về là bơ phờ mặt mũi, nó xót. Tự nhiên mình nghĩ lại mình, có thời gian, em vừa đi làm, vừa đi dạy, vừa bán hàng onl. Đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến khuya, đi dạy xong là gần 9h tối em còn phải lò mò đi lấy hàng (hàng order HQ) tận quận 12. Thân gái nhỏ xíu, 1 mình thồ 1 đống hàng về trong đêm, vậy mà mình nhờ giai chở đi còn bị giai khó chịu, mà tính em nó kỳ, nhờ mà người ta ko thoải mái em thà tự làm. Tự nhiên tủi thân ghê ghớm. Không biết giai mình có khi nào xót cho mình như bạn kia ko???????


20/12 là kỷ niệm ngày iu nhau của 2 đứa, thay vì làm cái gì đó cho ngày kỷ niệm, giai bảo em đi mua đồ về làm BBQ đãi hàng xóm, làm em phải thức dậy từ sớm, ba chân 4 cẳng đi mua nào tôm, nào mực, nào thịt, nào rau cải... về còn rửa, ướp... rồi phải ù té chạy đi làm. Tối về tưởng sao ko ai sang ăn, em mới nói là làm chi vừa tốn công, tốn của, ko ai ăn. Giai bảo lỡ hứa phải làm, ko ăn cũng đc nhưng phải làm >_< Vậy còn em????? bao nhiêu lần giai hứa với em có khi nào làm đâu????? Ngày kỷ niệm cùa 2 đứa thì sao, tự nhiên em thành con osin?????


Hôm noel, tụi bạn nó khoe quà của giai tặng tụi nó, mình mới chọc ghẹo "quà của em đâu anh?" thế là bị nạt "quà gì mà quà, suốt ngày so sánh, bữa lấy tiền làm BBQ hết rồi, tiền đâu mua quà"??????? :((:((:((:((:(( em ko có ý định đòi hỏi, nhưng tự nhiên bị nạt kiểu này em phát sốt :((:(( tự nhiên hụt hẫng quá cả nhà ạ.


Hồi mới quen thì nói thật là nâng niu em lắm, còn giờ em ko biết coi em là cái gì???? có giận thì cũng ko thèm để ý, tự em giận rồi tự em hết giận, xong. Đợi em nguôi giận rồi nói chuyện coi như huề cả làng.


Có 1 lần, cách đây vài tháng, em thấy mệt mỏi quá, em ko nói chuyện với giai nữa, em muốn mình suy nghĩ cho thật kỹ, gần 1 tuần em ko nói gì, giai cũng im nốt, sau đó thấy em im lâu quá mới hỏi em tại sao?? em mới nói em muốn suy nghĩ lại tình cảm 2 đứa, em nói giai vô tâm như thế nào, gai thay đổi ra sao, em cảm thấy thế nào... em nói tất tần tật. Thế là giai im luôn, ko cùng em tìm ra hướng giải quyết, im vài ngày rồi lãng sang chuyện khác, coi như ko có gì :o:o:o:o


Tối hôm qua giai kêu má giai bắt cưới, kêu năm nay cưới đi :o:o:o:o:o Ai yêu nhau cũng mong đc bên nhau cả đời, vậy mà em nghe xong em lại thấy thế nào, không hào hứng, cứ muốn tìm cách trì hoãn. Em ko có cảm giác bình yên, đc quan tâm, đc che chở. Trước giờ em có người yêu mà chỉ hội bạn thân em nó biết, chứ đố ai biết đc, vì em có người yêu mà như không có, đi đâu làm gì cũng một thân một mình, em tự hỏi em có dám trói cả đời mình lại với giai hay không????


Party cuối năm, cty em với cty riêng của sếp làm chung, sếp xây dựng 1 chương trình kiểu team building, ý muốn 2 cty thân thiết với nhau. Em đc sắp vào 1 nhóm, toàn nhân viên cty sếp, bắt cặp hát chung với 1 nhóc nhỏ hơn 2 tuổi. ban đầu, em chỉ coi nhóc như em trai, hay gặp riêng nhau để bàn kế hoạch và kịch bản cho chương trình. dần dần em có cảm giác nhóc quan tâm em từng li từng tí. Nhiều khi chạy qua cty đòi gặp em 1 tí rồi về vì giờ đó mọi ng còn ở cty nhiều, em kêu ko tập hát đc, mà cũng đòi qua :()


Party đc tổ chức tại Villa của sếp, nhưng khu Villa hơi xa trung tâm, trưa đó do vội, em ko kịp ăn uống gì đã đến vì sợ trễ giờ, khoảng 5h chiều em đói run tay nhưng gần đó ko có gì nên em nhịn, em đi tắm, vậy mà nhóc đó đi kiếm đâu ra mấy hộp sữa nhắn tin kêu em ra uống đỡ đói. Thiệt là lúc đó em cũng ko nghĩ gì, chỉ thấy nhóc này dễ thương quá thôi.


sau party nhóc hay pm chat chit, rủ đi coi film.... dần dần em cảm nhận đc nhóc đang quan tâm em quá mức tình cảm bạn bè thông thường. Nhóc thì lại vui tính, hay chọc em cười, chăm sóc em những chi tiết nhỏ nhặt thôi nhưng làm em ấm lòng kỳ lạ, điều này bạn trai em ko làm đc......