em học dh năm tư,cô người yêu em năm nay đi làm rồi,từ ngày đi làm thì hay dòi chia tay em,e năn nỉ cô ấy quay lại,nhưng hôm vừa rồi cô ấy đòi chia tay nữa,e năm nỉ ,cô ấy bảo để cho cô ấy 2 tuần suy ngĩ,chỉ còn 7 ngày nữa thôi,mồng 3 tết là tới rồi,mấy ngày vừa qua em khó chịu em có nhắn tin nói lung tung khó nghe,tại e bực mình,bấy giờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ cho em nên làm thế nào để cô ấy quay lại với em,nhắn tin nhưng cái gì,đầu em đau hết cả lên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ hai, mình nghĩ sự thể nó là thế này.
Bạn là sinh viên phải ko? Còn nàng ý đi làm rồi....
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.