tôi và cô ấy yêu nhau được 6 tháng dù thời gian không nhiều nhưng chúng tôi đã trải qua khá nhiều buồn vui giận hờn .
Mời đầu cô ấy có vẻ không yêu tôi nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy cô ấy yêu tôi nhiều , cô ấy cảm thấy sợ mất tôi .
Nhưng ....... gia đình cô ấy phản đối cô ấy rất nhiều , từ trên xuống dưới đặc biệt là người chị gái của cô ấy , lý do đưa ra là
Tôi ở hải phòng cô ấy ở thanh hóa khoảng cách khoảng gần 200km , xa xôi khó đi lại
Tôi còn trẻ con (23t cô ấy năm nay 22t) chưa chững chặc , có cảm giác như thiếu kinh nghiệm sống
Công việc không ổn định , không rõ ràng do tôi làm việc trên mạng , luơng tháng của tôi làm được tầm 15tr/tháng .
Nhà tôi có điều kiện hơn nhà cô ấy nhiều nên vấn đề giàu nghèo không phải nguyên nhân .
Nhưng theo tôi nghĩ nó chỉ là cái cớ mà họ đưa ra , vì họ đã không thích tôi ngay cả khi chưa gặp mặt tôi .
Chị gái cô ấy nói ngừoi Hải Phòng nhiều người xấu , nói chung là không tin tưởng , mặc dù chỉ gặp tôi 1 lần trong 1 lần tôi đưa cô ấy về quê thăm gia đình . Mẹ của cô ấy thì dù không phản đối gì hẳn nhưng cũng tỏ vẻ không thích tôi lắm .
Vừa rồi cô ấy về quê đã bị cả gia đình từ trên xuống dưới đến họ hàng đều phản đối , chị cô ấy nói dù thế nào cũng phản đối đến cùng, chị cô ấy thì ưng 1 người ở cùng quê cô ấy có học vấn , gia đình khá, sau này có thể xin được công việc cho cô ấy khi ra trường .
Họ phản đối quá gay gắt đã khiến cô ấy cảm thấy nản .
Cô ấy có hỏi ý kiến của tôi bảo nên làm thế nào ? cả tôi và cô ấy trước kia đều không muốn cưới sớm thì còn trẻ ,nhưng sau khi biết chuyện tôi đã nghĩ cưới sớm cũng được có thể cưới trong năm nay nếu không còn cách nào khác, khi nghe thấy như vậy lập tức cô ấy khóc, cô ấy nói vậy thì tôi tìm người khác mà cưối còn cô ấy không lấy chồng cũng được ,rồi sau đó cô ấy nói từ bây giờ cô ấy sẽ im lặng, bây giờ cô ấy nói cứ để tự nhiên ra sao thì ra , cô ấy ko phản đối ko đồng ý mọi người muốn làm sao thì làm .
Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy lắm , tôi phải làm sao đây , phải chăng cô ấy quyết định chấm dứt , mặc dù hồi sáng chúng tôi có nói chuyện với nhau là sẽ cố gắng thuyết phục mẹ cô ấy .
Cô ấy nói cảm thấy bây giờ tôi như xa dần cô ấy , rằng tôi ko còn yêu cô ấy như trước nữa , cô ấy đã từng hỏi sau này sẽ như thê nào ? nhưng tôi ko biết trả lời thế nào .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà tớ...