Em là mem hơi mới của forum mình ạ, em vào webtretho cũng được 1 thời gian rồi nhưng nay mới có chuyện cần nhờ các anh các chị, mọi người vào tư vấn giúp em làm mới tình yêu với, em đang rối như tơ vò đây ạ :Sad:
Đầu tiên cho em hỏi có phải yêu nhau 1 thời gian sẽ có 1 gian đoạn chán nhau phải ko ạ, hình như em đang ở trong giai đoạn đấy thì phải :Worried:, dĩ nhiên là ko phải em nhưng em thấy người yêu em có vẻ đang như vậy :Sad:
Tình hình là vừa rồi bọn em có 1 vụ xích mích cũng tương đối, vấn đề thì cũng nhỏ thôi nhưng người yêu em sau hôm đấy ko thèm nghe điện thoại của em, nhắn tin cũng ko trả lời, mà lỗi thì ở em nên em phải đến làm lành, sau 1 hồi nói chuyện khá căng thẳng thì vỡ lẽ ra là người yêu em sợ em khổ khi yêu anh ấy, chẳng là anh ấy đi làm xa, vài tuần mới về được 1 lần, em cũng thường xuyên xuống thăm anh ấy lắm, mà em thì ko thấy khổ vì tính em được đi chơi là em rất hớn hở :Devil: nhưng anh ấy lại nghĩ anh ấy đi suốt như thế, ko ở bên cạnh em được nên nghĩ em khổ. Tất nhiên là mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ nhưng sau hôm đấy em thấy mọi chuyện cũng chưa trở lại đúng quỹ đạo cho lắm, thấy cứ khác khác thế nào ý :Sad: vậy nên em rất muốn làm gì đó mới mẻ để cải thiện tình hình này nhưng em chẳng nghĩ ra được là phải làm thế nào cả, mọi người có cao kiến gì giúp em với ạ, em xin cảm ơn mọi người lắm lắm :Kiss::Kiss::Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Let him go. If he comes...
Ông bà xưa có câu “ lạc mềm buộc chặt “ mà Lông bông :Smiling:…tùy...
P.S: Cấm nghĩ bậy!:RaisedEye
2. chán thật rồi nên kiếm lí do chia tay
chúc may mắn...