Giúp em giải quyết chuyển cộng sự của em khủng bố tinh thần của em.
Mình đã có người yêu, tôi rất yêu bạn trai của mình, quen nhau cũng lâu, tình cảm thì cũng nhiều. hiểu nhau. Và bạn trai của mình cũng hiền, tốt yêu thương mình lắm. Còn mình lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh ấy thôi, còn rất muốn xây dựng gia đình và sinh baby cho anh ấy nữa. Nhưng rồi hiện nay hắn ta xuất hiện, làm cho mình bị rối loạn (theo kiểu mệt mỏi) chứ chẳng phải là tiếng sét ái tình gì cả. Hắn ta là một style theo kiểu đẹp trai, quyến rũ, học giỏi, làm việc xuất sắc, sát gái số một, nhà khá gru4Co6ng nhận khả năng làm việc của hắn rất xuất sắc, kiến thức chuyên môn cao, ngoại nhữ chuẩn cả 4 thứ tiếng, trách nhiệm. Nhưng tính tình ko thể chịu nổi đối với đứa như mình, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, với hắn ai cũng chỉ là con gián thôi,chưa bao giờ thấy hắn cười trong cty, nói chuỵen như bất cần ai, vậy mà con gái trong cơ quan theo hắn hà rầm. Khi thấy hắn mình cứ khấn trời khấn phật cho mình ko bị bắt làm việc chung với hắn. Vậy mà...ghét của nào trời cho của đó...một dự án bự bắt buộc làm việc chung với hắn. Ghét thật...ko có cảm xúc gì với hắn, nói thật rất ngán, mệt mỏi vô cùng. Rồi bây giờ hắn cứ như quỷ, cứ ám mình hoài, mình làm gì hắn cũng nhìn chằm chằm, bây giờ còn cười mỉm với mình, nghĩ đến là rùng mình, không biết hắn có âm mưu gì không nữa. Thật đáng sợ, dạo gần đây cứ tỏ ra quan tâm đến mình lắm, đọi mình đi làm về, đứng trước cửa nhà luôn, ko nói câu nào, chỉ nhìn mình và cười rồi đi. Hắn xuất hiện đúng những lúc mình cần, bê hồ sơ nặng, quên mua cà phê, hay quá giờ cơm trưa ,cứ như rình ấy.
Hôm nay còn khủng khiếp hơn, mình làm trễ hắn đứng đợi ngay thang máy, mới vừa ló cái đầu vô, bị hắn kéo một cái lọt vô trong lòng hắn, hắn ôm chặt ko buông, trời ơi khủng hoảng trầm trọng, mình la lên mà bị hắn tóm chặt còn hun mình nữa. Hắn nói " Em ở bên tôi đi, tôi cần em". Về nhà mà cứ bị câu nói đó ám ảnh, ko còn tinh thần làm việc.
Mình đã nói với sếp xin đổi cộng sự, thế mà hắn nói với sếp mình , nếu đổi hắn sẽ chuyển dự án này cho công ty khác làm, coi như chết hợp đồng. Sếp mình cứ nói mình chịu đựng cho xong hợp đồng đi, Nhưng càng ngày hắn càng tấn công mình khủng khiếp hơn. Tự tiện vào phòng làm việc của mình, đouổi ko đi, nơi làm việc mình cũng ko dám la lớn, dù gì hắn cũng mang tiếng là cấp trên, rất tự tiện làm như bạn trai củ mình vậy. Những lời hắn nói, hành động hắn làm cứ ám ảnh hình ảnh hắn trong đầu mình, nhắm mắt là nhìn thấy hắn, đầu óc luôn nghĩ đến hắn. Mà khủng khiếp nhất là bây giờ đôi khi mình nhớ hắn chứ ko khó chịu như lúc trước. Giúp mình với...Mình ko chịu nổi nữa.
Mấy bạn ơi, mình thật sự rất sợ, không có tình cảm gì với hắn cả. Nhìn thấy hắn đằng kia đằng này mình đã quay đấu bỏ chạy rồi. Mình thật sự không muốn bị như vậy, mình nhát cáy lắm, nhìn mặt hung dữ vậy chứ thỏ đế lắm. Cứ cái đà này mình điên mất. Mình cố về sớm hơn hoặc trễ hơn để hắn ko đi theo. vậy mà cứ theo suốt, chịu ko nổi. Đến nỗi mình cười giỡn với đồng nghiệp nam là hắn hầm hừ, cấm mình nói chuyện. Lại còn làm dữ với mấy anh đồng nghiệp làm mình khó xử vô cùng. Mình cũng lôi hết can đảm nói với hắn " Tôi sắp lấy chồng, làm nữa tui báo công an". hắn trả lời " Em cứ báo công an, coi ai xứ cho biết, em không lấy ai khác ngoài tôi đâu, em là của tôi"...Hắn làm mình khủng hoảng nặng lắm. Giúp với...mấy bạn ơi...Bạn trai mình đi công tác sắp về rồi...Mình ko muốn hắn khùng lên làm hại bạn trai mình đâu...Hắn bệnh tâm thần hay sao ấy...Chắc mình báo công an, mà ko biết lấy lý do gì cho người ta xử hắn nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng ganh ghét cũng có thể chuyển hóa thành TY..
Trog TY và trong chiến tranh mọi thủ đoạn đều được...
Mình đã tạm ngưng công tác và gửi đơn lên cấp lãnh đạo nhờ giải quyết. Mình cũng mong dàn...