Giúp e với làm sao để e thoát khỏi cái chuyện tình kỳ quặc này đây.
Khổ là e và ny mới của nhau, tính cách rất khác, dù lúc y nhau đã biết và cố gắng dung hòa nhưng dạo gần đây mọi chuyện càng lúc càng khó khăn hơn, chúng e rất hay cãi nhau và e đã nhiều lần muốn ctay, nhưng mỗi lần như vậy là a ấy khủng bố đt e, dọa sống dọa chết vs e, a ấy có bệnh tim nhưng e cũng ko biết tình hình là nặng hay nhẹ, mỗi lần như thế a ấy bảo đau tim, sao e ko giết chết a ấy luôn đi, lần gây đây nhất e tưởng giữa chúng e đã thật sự chấm dứt, a ấy gọi điện rất nhiều lần nhưng e ko bắt máy, nt cho e cả chục cái tn, tối đó e nằm mơ thấy có điều chẳng lành .... nhưng vẫn ko trả lời. Hôm nay, a lại tiếp tục gọi điện nt và bảo vs e rằng hôm qua a đã làm 1 điều rất dại dột và sẽ ảnh hưởng đến cs của mik, a rất sợ và a cần e, tn tiếp theo là a nói a đã lỡ làm r, ko biết có bỏ đc ko .... E sợ chuyện này có thể là thật vì lúc trc a là con nhà giàu, rất hay ăn chơi, những chuyện về chất kích thích cái gì a cũng biết, lúc trc e có thấy a nt vs bn trên fb khuyên nó nên bỏ hút cỏ đi về lo cho gia đình, a thề vs e là a chưa bao h đụng đến những thứ đó, từ lúc quen vs e a có ngoan, ko chơi bời nhưng hễ giận e là bỏ nhà đi bụi đến sáng .... Em lo lắng lắm, làm sao để a quay về mà ko mang tổn thương nào trong khi tc e dành cho a mỗi lúc mỗi nhạt dần như thế, t7 a sẽ đi du học, e làm sao để cố gắng chịu đựng đến t7 đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình yêu ko thể nhầm...
Cu nhu the nay mai , se kho cho ca 2
Sau nay a ta choi boi, gai gu...