chào a chị trên wtt giử lời chúc tốt đẹp tới nhất tới mọi người


mong mọi người giúp đỡ e vụ này cái ạh . Chẳng là e có đứa bạn cùng quê cạnh nhà ,


sau 10 năm e chuyển vào trong miền nam( ko liên lạc gì hết ) thì lúc gần tết e có đc sdt của nó và e gọi về cho nó , ôn lại chuyện cũ ngày xưa và công việc học hành hiện tại nói tóm lại là nói chuyện nhiều thứ lắm , kể cả tình yêu .....


hiện tại là bạn e đang học và (vi hành ngoài phương bắc , còn e vi hành ở phương nam ) lúc tết thì e có nói chuyện với hắn và xin 1 cơ hội tình cảm '' tìm hiểu thôi '' nó ko trả lời gì hết kêu còn đang học và mẹ cấm ko yêu đương gì hết !!


e cũng chằng có dám làm tới gì thì cứ im im như bạn bè bình thường thôi , hỏi han và nói chuyện vô tư như bạn bè .


Nhưng e tức là cái vụ nó nói chuyện với e : mấy tháng trước nó bị mất điện thoại ,xong e lại xin đc số nó do a trai nó cho , xong rồi tối hôm sau e gọi lại cho nó , gọi nó nhận ra e rồi nó bảo là bị trộm lấy mất , chưa nói tiếp câu thứ 2 thì nó bảo là nó " bận " , thì e cũng tưởng nó bận thật xong e tắt máy bảo bao tí nữa rảnh nhắn tin lại để e gọi lại nói chuyện nhé , nó kêu ừ xong rồi nó uot lun , ( mà nó có bận gì đâu , e gọi thứ 6 thứ 7 và chủ nhật nó ko đi học chẳng phải học bài hoặc làm gì nó giả nai để trêu e ) xong e cũng nhắn tin hỏi đàng hoàng .....


. xong rồi nó nhắn tin trả lời ngắn gọn


( ko bao giờ nó viết đc tin nhắn quá 20 từ )


Nó trả lời như kiểu là nó sợ viết nhiều tốn tiền điện thoại , ngoài đời nó nói như bà tám mà mỗi khi nhắn tin nó ko dám viết dài sợ tốn tiền , lâu lâu e lại nạp cho nó cái 100K hoặc 50K để nó nhắn tin với e .


xong bữa hôm sau e gọi cho nó vào ngày thứ 7 nó đi chơi với bạn , nói chuyện cũng đc ít rồi nó im lặng để e chờ máy và ngồi nói với bạn nó ngồi cạnh là :


( nó là bạn tao ở gần nhà học chung cấp 1 và cấp 2 xong nó vào miền nam , mấy hôm nay nó gọi về cho tao để tìm hjiểu tao .... 2 đứa cười khúch kích với nhau )( e nghe đc trong điện thoại tại ngồi trên xe buýt mà nó nói với bạn nó to lắm ) bực không chịu đc nói e thick nó rồi nó chảnh lắm > gọi 2 3 lần no mới bắt máy . mà e biết tính nó hiền dịu lắm mà từ lúc đi lên hà nội dao du với bọn hà nội nó thay đổi nhiều ra , chì cần nó nói chuyện với e là e biết đc .


Đc lắm tháng 6 này e về quê lên Ha nội chơi thì e sẽ tán nó đỡ gét . e lên kế hoạch hết rồi ....


nếu thành công thì e yêu lun và đợi nó học xong e cưới liền tại e với gia đình nó cũng yên tâm tại cạnh nhà nhau ngày xưa e hiểu hết tình cách bố mẹ a e nhà hắn ( nếu bố mẹ nó mà biết e yêu nó thì cũng ủng hộ tại vì nhà e khá giả hơn nhà nó gấp 2 lần với tính tình e cũng hiền lành ko ăn chơi đua đòi ) tại nhà e cũng là dân lao động . e sẽ cố gắng tán sập cho nó biết ( bé này ngu mà tỏ ra hay nguy hiểm lắm ) !!! tương lai là như thế con 2 tháng nữa mới tới tháng 6 .nên biết vậy đã , còn bây giờ là dang nghĩ xem có cách gì chơi lại nó cho đỡ tức . mong mọi người góp gạo để e chơi lại nó >


e là con trai tính tình trẻ con , mong mọi người đừng ném đá e hjjhjhjhjh


tặng hoa mọi người @};-@};-@};-@};-