Chuyện chúng mình tệ rồi đúng ko a? Tệ vì e đã bắt đầu so sánh, suy nghĩ về một ng con trai khác. Rõ ràng e đã muốn dối anh nên mới nhận lời mai mối rồi đi cà phê với ng đó. E tắt chuông đt khi đang đi, rồi lúc về, mở ra thấy tin nhắn a, e chỉ biết nhắn lại là : E xl a. Sau đó nằm khóc rưng rức. Khóc vì e hối hận, khóc vì e tự thấy e đã sai khi làm như vậy. Sau đó a gọi e, cuộc gọi dài 1 giờ đồng hồ, a nói rất nhiều. A bảo e đã hứa với a những gì? A nói e tại sao lại có thể đi chơi vui vẻ trong khi a ở nhà sốt ruột vì lo lắng cho e. A bảo e đã muốn bỏ a nên mới leo lên xe ng khác đi uống cà phê. Tai e lùng bùng, nước mắt e tuôn, e k nói đc lời nào trước a.


Yêu nhau 2 năm, mối tình phi công máy bay, chỉ biết yêu và yêu không dám nghĩ xa xôi hơn. Vì a còn trẻ, mới ra trường nên e k dám hối thúc gì. E biết a yêu e nhiều, chưa ai yêu e như vậy. Nên 2 năm qua, dù bao nhiêu lần mệt mỏi vì nhớ nhung, chờ đợi, e vẫn chưa khi nào nghi ngờ và hết yêu a. Năm nay mình mới gặp nhau được 1 lần. E bảo a về nhà ra mắt bố mẹ, đi cái lễ để e có niềm tin đợi a tiếp thì a nói chưa sẵn sàng. Mẹ biết chúng ta yêu nhau nên mỗi lần e về lại giục, lại nói a chắc có lý do gì mới k đến nhà. A có biết e gánh bao nhiu áp lực trên vai ko? Mỗi lần đi đám cưới bạn về là e lại gây chuyện với a, e lại đòi chia tay.


Một tuần nay mình giận nhau 2 lần. Là do e cả. Lúc giận nhất e đã bảo thôi thì chia tay. Tự dưng a lại bị mất xe. Thế là e k nói được gì, e lo lắng an ủi a, chia sẻ cùng a. Chiều nay vui vui a bảo gửi hình đi ăn cưới cho a xem. Cho a biết mặt những ng làm cùng phòng e. E gửi ảnh qua, rồi a gọi a bảo "Mắt e ĐIỂM nhất". E chết lặng rồi a. E bảo a biết từ đó nghĩa gì k? Vì sợ a nghĩ khác e. A bảo e k biết thì thôi sao phải hỏi a? Ừ e biết, và vì e biết nên e thấy điếng cả người. E bảo từ nay con điếm này sẽ không xuất hiện trong cs của a nữa bla, bla...


A bảo e lấy cớ chia tay a. Ừ thì a sẽ buồn một lần, a sẽ làm như e muốn vì e cứ đòi mãi.


Thôi e gạt a ra khỏi tâm trí e đây. Đau quá. Ai bảo e yêu a.