Đúng là tình yêu luôn mù quáng. Luôn đặt trái tim lên trên lí trí. E đã có thể có sự lựa chọn tốt hơn nhưng e đã ko chọn. E biết là khi mình đã chọn thì mình nên phải chấp nhận nhưng nhiều khi e vẫn thấy tổn thương và chạnh lòng.


A hơn e 1 tuổi nhưng giờ vẫn đang đi học còn e thì đã đi làm. Vì quá mải chơi nên phải ở lại trường 1 năm. Về vấn đề chơi bời thì e đã nói chuyện nhiều lần, a cũng hứa nhiều lần, cũng biết suy nghĩ nhưng nó chỉ dừng lại trong suy nghĩ mà ko hành động.


Bạn bè anh ko thể gọi là bạn tốt, bạn xấu mà là những ng tu chí, biết suy nghĩ và những ng ham chơi chỉ thích chơi bời. A thì ở giữa trong 2 ngưỡng ấy. E thật sự rất đau đầu về chuyện này.


Còn về chuyện cá nhân, thực sự e là người rất nghiêm túc nên e ko hề thích và cảm thấy bực dọc khi thấy được những câu bóng gió, trêu ghẹo của a ở trên face với người khác mặc dù e cảm nhận được a ấy rất yêu e. Các chị cho e lời khuyên với, có phải e mắc bệnh hay ghen k?


Bố mẹ anh ấy rất hài lòng về e nhưng e lại lo sợ bố mẹ e lại ko chấp nhận. Bảo thì anh ấy bảo là đang thay đổi nhưng thật sự e đang rất lo sợ. E đi làm rồi, e sẽ ko còn lãng mạn được như lúc đi học. Bao nhiêu chuyện phải lo, phải nghĩ. Nhiều lúc e muốn từ bỏ vì a mãi không " lớn" khi mà e đang có rất nhiều sự lựa chọn khác đến với mình. Giờ e phải làm thế nào đây khi e cũng rất yêu anh nhưng cuộc sống thì ko chỉ có tinh yêu là đủ. E sợ câu nói trai chọn nhầm nghề, gái chọn nhầm chồng lúc này hơn bg hết.