E đang hoảng loạn, hoảng loạn thực sự.


Xem phim, thấy cô này, a kia lụy tình, mình cũng tưởng những thứ đó chỉ có trên phim, nhưng rõ ràng là ko phải.


E chia tay ny. Là e nói chia tay trc, nhưng trong lúc vẫn còn tình cảm. Sau một thời gian suy nghĩ mọi nhẽ, a chấp nhận. Và h đoạn hay của câu chuyện mới đến, mà trc đó e ko bao h hình dung tới.


E như bị vướng một nỗi ám ảnh. Ngủ ko sâu. Mỗi khi thức giấc là y như rằng, cảm giác bần thần như mình mới mất đi một thứ j đó rất quý giá, khiến mình tiếc lắm. 3s sau thì nhận ra: e mất a. Lần nào cũng như lần nào. E lao vào những câu chuyện, đt, chat chit, 4rum, nhưng chỉ lúc đó thôi. Buông ra là y như rằng mọi cảm giác lại trở về nguyên vẹn.


Đó ko phải là cảm giác muốn níu kéo. Vì e tuyệt nhiên ko có ý nt, gọi điện cho a.


Nhưng những cái bần thần, giật mình kia, có nói bạn bè cũng k hiểu, 10 ng thì 10 ng sẽ nói là mới chia tay nên sẽ trống trải. E biết nó ko đơn giản như thế.


Ace nào đã qua, cho e lời khuyên và giúp e đc ko? E rất cần một ai đã trải qua thứ cảm xúc tương tự vạch giúp e một lối thoát, tiếp tục việc học hành và cs...