Trc khi ngồi đây viết bài này tôi vốn không tin tình yêu sét đánh là có thật. Có chẳng nó chỉ thật với tôi trên phim ảnh, những bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc.


...


Tôi và e quen nhau qua zalo, tôi vốn là vậy, thích kb với mọi người và tán gẫu khi đêm đã về khuya. Đó là lúc nỗi cô đơn vây kín tâm hồn tôi, quạnh quẽ.


...Xem ảnh của e trên zalo thấy e thật quyến rũ và rất đẹp, tất nhiên rồi 360 mà. Tất nhiên điều đó vs một gã trai vs trái tim chai sạn suốt bao năm k có ý nghĩa gì nhiều. Tôi ib cho e nhưng cũng như bao người con gái xinh đẹp khác trên thế giới zalo kiêu kỳ, tôi k hy vọng nhận được reply từ em. Điều đó càng chắc chắn vì e bán hàng online trên zalo, những cô gái như vậy hầu như k rep mấy sms làm quen này nọ. Nhưng e làm tôi khá bất ngờ, em k những reply trò chuyện cùng tôi mà còn rất thân thiện. Em bảo là do a nc khác những ng khác nếu k em né tôi rồi.


...


Tán gẫu vs nhau mỗi lần chỉ vài câu qua lại, e dường như khá bận vs công việc của mình. Tôi cũng bận chơi game, tất nhiên rồi con trai mà, một gã trai già chỉ thích chơi game chứ k thích, đúng hơn là không biết tán gái. Có lần em chỉ gửi tn thoại chứ tôi mà sau này em nói vì em lười gõ phím. Lần đầu nghe được tiếng nói e, khác khác lắm với những ng con gái đã bước vào (bước ra) cuộc đời tôi. Nó y hệt cái tên của em vậy, Lê Giang, người con gái duy nhất tôi quen suốt 30 năm tồn tại có tên như vậy. Tôi rất thích nghe giọng nói của em, sau này khi gặp lại tôi càng yêu cái chất giọng đó hơn, nhất là vào mỗi sớm em thức dậy.


...


Rồi một ngày em đột nhiên biến mất, thứ duy nhất tôi có thể kết nối được với em là zalo nhưng em thì lại không online nữa. Hụt hẫng, bâng khuâng và một chút băn khoăn là cảm giác của tôi khi đó. Kể từ đó mỗi tối tôi đều mở zalo để chờ đợi sự xuất hiện của em. Đáp lại chỉ là dòng thông báo "Đã online lần cuối ngày x tháng y năm z". Tôi vẫn kiên trì vs một hy vọng quá đỗi mong manh. Rồi tôi có chuyến đi làm việc ở Bãi Cháy. Trong những ngày làm việc xa nhà phần vì công việc bận rộn, phần vì còn phải giao lưu với các anh em Quảng Ninh nên tôi dần quên đi sự tồn tại của em. Tôi không còn vào zalo để chờ em nữa.


...


Các bạn có tin có phép màu không ? Ít nhất tôi gọi đó là phép màu. Trong đêm cuối tôi nghỉ lại tại Pearn Hạ Long đang tán gẫu với mọi người thì điện thoại thong báo có tin nhắn trên zalo. Tôi mở xem theo thói quen và hết sức ngạc nhiên cùng niềm vui mà đến giờ tôi vẫn k thể quên. Em nhắn tin cho tôi, lúc đó tôi tin rằng mình thấy thật hạnh phúc.


...


-Em bị mất điện thoại không vào được zalo, hôm nay onl bằng laptop.


- Inboxb qua face book đi chứ zalo chập chờn lắm.


- Em đọc tên face cho anh đi.


- Mà a đang dùng 3G nên mạng cũng kém lắm, hay anh gọi cho em nhé.


- Ừ cũng được.


- Em đọc số đi.


- Ơ tưởng gọi zalo chứ ?


- Trời, gọi sao được với cái mạng 3G cùi bắp này chứ.


Tôi cũng không thể tin khi em lại cho tôi số để gọi, thường thì xin số đt của các cô gái rất là khó. Lúc này đên đã về khuya, em nói chuyện vs giọng ngái ngủ nghe rất đáng yêu. Em bảo lúc buồn ngủ và lúc thức dậy giọng em như vậy. Đó là lý do tôi thích nghe giọng em vào mỗi sáng thức dậy.


...


Rồi tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn. Tôi không còn mỗi tối chơi game như trước nữa, tôi xem bộ phim mà em đang xem, Người Tình Ánh Trăng. Em bảo tôi xem đi rồi mình sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi xem phim vào mỗi tối và chờ tới giờ nc cùng em.


...Lúc này tôi với em chỉ là thích hơn những ng con gái khác nhiều một chút. Em làm bán hàng cho một shop quần áo sau này mới biết là ở bên Thủy Nguyên cách nhà tôi 5km. Em giấu chỗ làm và nơi ở không cho tôi biết mặc cho tôi dò hỏi nhiều lần.


...


Trong nhưng lần nói chuyện về sau tôi đều ngỏ ý rủ em đi chơi mục đích để đc thấy em ở ngoài đời thực. Em đều từ chối. Rồi có công mài sắt cũng có ngày lên kim, tôi đã set được buổi hẹn với em. Chúng tôi đi xem phim. Tôi chờ em ở trước Metro Hải Phòng, nhà em gần đó cách ngã tư gần 1km.


...Em xuất hiện trên chiếc Nouvo xanh GP diện chiếc sơ mi kẻ sọc đơn giản cùng quần jean rách. Nhưng ấn tượng để lại trong tôi là đôi giày có đính các hạt kim loại hình kim tự tháp. Dọc đường đi và về tôi và em nói chuyện rất vui, em nói nhiều, thân thiện và nhiệt tình. Tôi thích em.