Chào mọi người! em tham gia diễn đàn khá lâu, nhưng chỉ làm "tàu ngầm" thôi. Giờ mới xảy ra chuyện muốn nghe lời khuyên của mọi người. Vì em không biết nên chia sẻ với ai nữa.


Em 24t, người yêu hơn em 5t. Bọn em quen nhau cũng được 8 tháng lẻ mấy ngày, trước đó đã làm bạn 1 năm. Đã nói với nhau là "yêu nhau rất nhiều", nhưng chưa hứa hẹn gì cả vì tạm thời chưa muốn có sự ràng buộc, và em còn chưa ổn định cv. Em có qua nhà anh ấy chơi vài lần, gặp ba anh ấy. Anh thì chưa gặp gia đình em lần nào.


Tụi em đang giận nhau, đã chiến tranh lạnh được 3 ngày, là lần đầu tiên giận mà em thấy nghiêm trọng đến vậy. Những lần trước nói chuyện chỉ có bất đồng quan điểm, tức rồi có tranh luận thôi, sau đó lại vui vẻ vơi nhau bình thường.


T7 tuần trước như thường lệ tụi em đi chơi, mà mặt anh ý lạnh lùng, hỏi gì nói đó, không nói chuyện vui vẻ với em như bình thường, cũng không có cử chỉ thể hiện tình cảm nhiều, em hỏi thì chỉ nhìn xa xăm thôi. Em hỏi có gì khó chịu với em không thì chỉ bảo là cả ngày đi làm về mệt thôi. Nhưng trong đầu em lại nghĩ anh vì lý do khác nên mới có thái độ vậy. Tối CN ngày kế tiếp đáng lẽ bình thường tụi em vẫn gặp, nhưng gọi điện, thì không chịu gặp mặt, chỉ bảo mệt muốn ngủ. Là lần đầu tiên như vậy nên em lại càng lo lắng hơn, càng đòi gặp cho bằng được. Rồi anh ấy đồng ý tối thứ 2 gặp em. Em cứ nghĩ gặp để nói chuyện, để 2 người lại vui vẻ như bình thường, nhưng không ngờ chỉ làm tình hình căng thẳng hơn... Rồi tối đó, anh vẫn im lặng, em hỏi có giận gì không lại bảo không giận. Không giận mà mặt hầm hầm, lạnh lùng, hỏi em cũng nói trổng không chủ ngữ nữa, nên em buồn và có khóc trước mặt anh ý. Rồi anh quy kết em là anh mệt thì chỉ đơn giản là anh mệt, sao em nghĩ gì lung tung vậy, anh không hiểu (lỗi tại em suy nghĩ phức tạp, hjc) Sau đó, anh ấy có quy kết em 1 câu: "chì quan tâm đến cảm xúc bản thân, riết rôi không xem lời nói của anh là quan trọng hả?" ..."em chưa đi làm nên không hiểu cảm giác của người đi làm". Em vẫn còn đang học, và làm thêm bằng cách bán hàng online qua mạng.


Từ buổi đó đến ngay thời điểm em viết là giận nhau được 3 ngày rồi, em nt cũng không thèm trả lời. Thời buổi FB, em biết anh vẫn lên mạng xem FB, và lại like những status buồn. Lúc giận em được 1 ngày, có xòa hết những gì liên quan đến em trên FB, chỉ để lại mối quan hệ.. Em thì không quan tâm đến mấy cái đó lắm, những thứ đó chỉ là hình thức còn quan trọng là tình cảm anh giành cho em thế nào. Em nghĩ anh nhất thời bực mình làm vậy.


Em nghĩ giận không có gì đáng thì nên bỏ qua cho nhau nhanh để mọi thứ dễ thở hơn. Em giận thì buồn lúc đó thôi, và chỉ là buồn thái độ hờ hững của anh, rồi cho qua luôn, nhưng anh ý không vậy. Em có nt nói xin lôi và sẽ sửa chữa. Anh ý cũng không trả lời.


Em định vẫn quan tâm đến anh như bình thường, hỏi han nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, được không mọi người? Hay là mình nên im luôn. Nhưng em sợ im lặng thì cả 2 càng không hiểu nhau và có khoảng trống trong lòng, càng dễ xa nhau hơn Anh ấy theo em thì tính tình hơi ngang và cộc, đôi lúc có nạt lại em, em hỏi thì lại nói anh nói bt mà?? Chứ bình thường vẫn quan tâm, và thể hiện tình cảm, nt gặp mặt đều đặn lắm.


Giờ em nên cư xử và thể hiện ra sao hả mọi người? Em nghĩ 3 trường hợp: 1. vài ngày nữa hết giận anh sẽ trả lời. 2. Anh ý sẽ im lặng rất lâu. 3. Anh ý sẽ nói chia tay em. Nhưng nếu xảy ra trường hợp 3 thì em sẽ đồng ý lun. Nếu trường hợp 2&3 thì em vẫn quan tâm và tin anh.


Em là đứa thật thà, hiền, suy nghĩ đơn giản, nên cơn giận của em cũng vậy, không giận ai được lâu. Mong mọi người cho em lời khuyên !!