Chào mọi người.


Chuyện là em có quen anh kia cùng quê, nhưng 2 đứa em yêu xa, gần được 1nam rồi. Lúc trước thì k có cấm gì hết chỉ là gia đình em không thích cái nghề ảnh làm ( bán bông), kiểu nay đây mai đó nên gia đình e không thích. Nhưng giờ có biến là thằng bạn thân của em biết rõ về anh ny ( 2nguoi là con bạn dì) nên nói với nhà em về ảnh đủ chuyện hết. Lúc trước kiểu tuổi trẻ có bốc đồng rồi ảnh hư hỏng ấy, thế là giời nhà em cấm luôn, nhưng lúc mới quen em thì a đã nói về a cho e nghe hết rồi. Dự là với em k quan tâm quá khứ, chỉ cần hiện tại ảnh khác và thương e là được rồi. Em ở SG, có công việc ổn còn ảnh thì tỉnh này tỉnh kia( miền Tây) nhưng gần 2 tháng rồi ảnh k ghé thăm em, thế là gia đình được cớ nói ảnh có ng khác này nọ. Nhưng gọi điện video thì nhìn ảnh tiều tụy lắm, e đã gặp ảnh lúc chở xe bông đi, nặng kinh khủng, gồng mình giữ lắm, nếu em nghe lời gia đình xa ảnh mà ảnh k có như vậy thì tội, mà nếu ảnh như vậy thật thì làm sao. Nhiều lúc em mệt mỏi muốn dứt cho rồi nhưng ảnh lúc nào cũng làm cho e tin ảnh thương em thật, rảnh là đt, nt, chuyện gì cũng nói em nghe hết. Em giờ rối lắm, mong mọi người cho em lời khuyên chân thành, con người ta có thể thay dổi vì 1 ai đó k, hay là chứng nào tật ấy.