Xin chào mọi người!


Đang lúc buồn lang thang trên web thì lạc vào đây! Chuyện tình của mình dài lắm!


Bọn mình quen nhau 5 6 năm rồi, từ khi 2 đứa còn học lớp 9 10. Suốt 3 năm THPT mình và cô ấy có mối tình học trò đầy sóng gió!


KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NHAU.........


Sau khi lên SG học, được khoảng 1 năm thì bọn mình dọn về sống chung, đến nay cũng 2 năm rồi. Chuỗi ngày hạnh phúc ấy với mình không thể nào quên! Và dần dần mình càng cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho mình nó rất sâu đậm, đến bây giờ thì 2 đứa như cùng chung 1 khẳng định là "Không thể sống thiếu nhau!".


Tình yêu của cô ấy dành cho mình ngày càng sâu sắc và mình cũng vậy. Rồi 2 đứa định hướng cho tương lai! Tuy xa vờ nhưng rồi nó sẽ đến trong một ngày k xa!


Đó là kết tính của tình yêu thật sự!


ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI.....


Bọn mình đã vạch ra định hướng tương lai rõ ràng! Trước mắt, là ổn định việc làm và chỗ ở. Gia đình mình tuy k giàu có, nhưng ít nhiều cũng dư ăn dư mặc chút đỉnh! Trong tương lai gần, gia đình mình sẽ di dân sang Mỹ. Mình đã tính toán trước, rằng khi sang ấy sẽ Gia nhập Quân đội Mỹ, lương hằng tháng gửi về để cô ấy trang trải chi phí cá nhân và chăm sóc gia đình. Sau vài tháng Huấn nhục, khi tốt nghiệp mình sẽ Ký hợp đồng Active Duty (Tại ngũ), để hưởng 1 số chính sách trợ cấp và được đặt cách vào Quốc tịch Mỹ sớm nhất cho mình và cô ấy (Vì sau này cô ấy sẽ là vợ mình, nếu cô ấy chịu Đăng ký kết hôn! Cô ấy sẽ được vào Quốc tịch Mỹ mặc dù còn ở Việt Nam!). Nếu vậy thì chỉ cần 6 tháng đến 1 năm trên đất Mỹ, 2 đứa sẽ được Nhập tịch và cư trú hợp pháp mãi mãi. Khi ấy! Cô ấy sẽ có điều kiện lo cho gia đình bằng sự chênh lệch quá cao giữa giá trị đồng tiền 2 nước.


NHƯNG! VÌ 1 LỖI LẦM CỦA MÌNH.......


Vì một lỗi lầm của mình, mà gia đình và anh chị của cô ấy đã k còn quý mình như trước. Mình rất ân hận vì điều này, nó dày vò mình mãi, tự trách mình sao lại thế! Mặc dù cô ấy có giải thích cho gia đình hiểu, nhưng chuyện cũng k khả quan hơn! Tuy vậy nhưng 2 đứa mình vẫn rất yêu nhau. Để vui lòng cha mẹ, cô ấy đã giả vờ như 2 đứa mình đã chia tay! Nhưng ngày ngày 2 đứa vẫn đang sống cùng và gầy dựng gia đình nhỏ!


VÀ MỚI ĐÂY......


Và mới đây! Trong dịp về quê chơi, mẹ cô ấy đã vô tình thấy 2 đứa mình vẫn còn qua lại! Nhưng do k có chứng cứ rõ ràng, cô ấy đã chối cãi và hiện cô ấy đang rất buồn!


Quan niệm của gia đình bạn gái mình là "Tuy k cấm - Nhưng cũng k ủng hộ 2 đứa quen nhau!"... Và nếu sau này có gả cô ấy, thì sẽ chọn ở nơi xa, với 1 gia đình khá giả để cô ấy được hạnh phúc...


Cô ấy là người rất thương gia đình, vì gia đình mà đôi lúc cô ấy đã hi sinh lợi ích riêng, thậm chí tình yêu đôi lần đã sức mẻ, nhưng bọn mình vẫn rất yêu nhau và đã hàn gắn lại vết thương.


BÂY GIỜ THÌ.........


Bây giờ thì cô ấy đang rất bối rối! Hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cô ấy k muốn mất ai, cũng k muốn ai phải đau lòng! Và cô ấy đã quyết định chọn mình lần nữa, nhưng để gia đình cô ấy hài lòng thì chỉ còn cách nói dối...


ĐIỀU MÌNH LO.........


Điều mình lo nữa là k biết, cô ấy có đủ can đảm và tình yêu trong cô ấy có đủ mãnh liệt để vượt qua hay không!? Và sau này khoảng thời gian xa nhau khi mình đi Mỹ, cô ấy có gìn giữ được tinh yêu 2 đứa k, trong khi bây giờ đã quá sâu sắc, mặc dù gia đình cô ấy k đồng ý!?


Mong nhận được chia sẽ và lời khuyên từ các bạn!


Thân ái!